MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhóm thiện nguyện trao hỗ trợ cho hai em Huyền và Hòa. Ảnh: NVCC

Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Ninh Bình được hỗ trợ gần 130 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 09/04/2024 19:32

Ninh Bình - Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết, 2 chị em Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Như Hòa mồ côi cả cha lẫn mẹ và có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh nhà nghèo đã nhận được sự hỗ trợ gần 130 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện.

Trước đó, ngày 28.2, Báo Lao Động có bài "LD 24021: Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ có nguy cơ phải nghỉ học vì nhà nghèo", phản ánh về hoàn cảnh của hai chị em Trần Thị Thanh Huyền (học lớp 12) và Trần Thị Như Hòa (học lớp 11) đều là những học sinh ngoan và có thành tích học tập tốt, tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 2 em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh nhà nghèo.

Căn phòng ngủ của hai chị em đã được sơn sửa lại và lát gạch hoa. Ảnh: Nguyễn Trường

Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi hai cô con gái ăn học. Tưởng chừng cuộc sống của 3 mẹ con sẽ ngày một tươi sáng hơn... Tuy nhiên, vào năm 2019, chị Lê Thị Thanh Hiền (mẹ của em Huyền và Hòa) phát hiện bị bệnh ung thư. Từ đó, trong nhà có tài sản gì đều phải bán hết để có tiền chạy chữa.

Cả 3 mẹ con phải chuyển về ở nhờ nhà ông bà ngoại tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Đến đầu năm 2024, chị Hiền qua đời, để lại 2 con thơ dại cùng khoản nợ ngân hàng 70 triệu đồng.

Vợ chồng ông bà Lê Xuân Hội (ông ngoại của hai cháu Huyền và Hòa) tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng vì thương con, thương cháu, hằng ngày, ông bà vẫn chăm bẵm mấy sào ruộng để lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn.

Được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, 2 chị em Huyền và Hòa có thêm động lực để tiếp tục học tập sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh: Nguyễn Trường

Qua bài viết trên Báo Lao Động, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng các nhóm thiện nguyện đã tìm đến tận nơi để hỗ trợ cho hai chị em Huyền và Hòa, để các em tiếp tục học tập, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Ngày 9.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Xuân Hội bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ cho 2 cháu ngoại của ông.

"Ngoài số tiền mặt gần 130 triệu đồng, các nhà hảo tâm cũng tặng các vật dụng khác như: giường ngủ, nồi cơm điện, sơn và lát gạch hoa phòng ngủ cho 2 cháu..." - ông Hội chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn