MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà tài trợ lắp đặt phòng máy tại các trường trong chương trình “Cùng em đến trường” (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát). Ảnh: HMT

Hành trình đưa tập vở, máy tính, thiết bị “Cùng em đến trường”

Thế Lâm LDO | 16/10/2021 07:00
Tính đến năm 2021, chương trình “Cùng em đến trường” đưa tập vở, máy tính, thiết bị đến cho học sinh các trường phổ thông tại khu vực Đông Nam bộ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đã trải qua 13 mùa một cách bền bỉ.

Từ những chuyến đi… “không tên”

Năm đầu tiên thực hiện việc trao tặng tập vở học sinh cho các em học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Đông Nam bộ, chương trình chưa được đặt tên. Chuyến xe đầu tiên đưa tập vở đi trao tại địa bàn xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào tháng 7.2008. Ngoài tập vở học sinh, nhà tài trợ khi đó còn mang theo 100 phần quà gồm các sản phẩm “cây nhà lá vườn” dành tặng cho học sinh, giáo viên.

Ngày trao tập rơi đúng vào dịp hè, các em học sinh được thông báo từ trước nên có mặt khá đầy đủ. Các thầy trong trường cho biết, đây là lần đầu tiên có chương trình trao tặng tập đến với trường. Vì thế, các em học sinh rất háo hức, những đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả.

Một lần khác, hành trình đưa tập vở tới tỉnh Tây Ninh. Chuyến đi trễ hơn 1 giờ vì đường sá quá đông. Bên kia đường dây, một cán bộ thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh liên tục gọi điện hỏi: “Đi đến đâu rồi? Sắp đến chưa? Các em đang chờ lâu quá…”. Đến nơi, trong hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, hàng trăm em học sinh với những đôi mắt trẻ thơ đen tròn đang chờ đến giờ phút khai mạc buổi lễ để được nhận tập vở.

Khi lễ trao tặng tập bắt đầu, một “sự cố” đã xảy ra. MC xướng tên nhóm con em cán bộ công đoàn ngành giáo dục bước lên sân khấu thì nhóm con em cán bộ công đoàn ngành viên chức cũng háo hức tràn lên theo. Thấy nhiều bạn đã được nhận tập vở, dù MC xướng tên nhóm con em cán bộ công đoàn ngành y tế thì nhóm con em cán bộ công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng ùa lên.

Trước những đôi mắt trẻ thơ trong trẻo, ngơ ngác, MC không nỡ mời các  em trở lại dưới hội trường, nhờ thế buổi lễ trao tặng tập vở đã kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trở thành chương trình thường niên “Cùng em đến trường”

Xuất phát điểm là trao tặng tập vở hỗ trợ cho học sinh nghèo, con em cán bộ công đoàn tại các vùng khó khăn. Sau vài năm thực hiện, chương trình chính thức được Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đặt tên “Cùng em đến trường”, và không chỉ triển khai ở vùng Đông Nam bộ mà mở rộng ra trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó, chương trình “Cùng em đến trường” mỗi năm nhận thêm sự hỗ trợ của các mạnh thường quân như Công ty Ajinomoto Việt nam, Công ty VNG, Logitech… Trong đó, Ajinomoto Việt Nam đã đồng hành suốt 13 mùa trao tặng tập vở (từ năm 2008) cho học sinh vùng khó khăn tại Đông Nam bộ.

Ngoài tập vở, danh mục hỗ trợ cũng được mở rộng thêm gồm học bổng và các sản phẩm khác như máy tính, chuột máy tính phục vụ cho các phòng máy tại một số trường. Mỗi lần triển khai lắp đặt phòng máy, mạnh thường quân phải điều ôtô và nhân viên xuống trường cách xa hàng trăm cây số trước 1-2 ngày, thậm chí ăn ngủ tại chỗ, để lắp đặt hoàn thiện phòng máy trước thời điểm buổi lễ trao tặng diễn ra. 

Ở nhiều nơi, rất nhiều em học sinh, tập vở và sách học còn thiếu thốn huống hồ là máy tính, Internet. Không ít em vì chưa biết sử dụng máy tính nên chỉ dám chạm nhẹ tay vào bàn phím rồi rụt lại ngay, như thể sợ hỏng máy, gương mặt không khỏi bối rối, ngại ngùng.

Ngày hội của “bầy sẻ nhỏ”

13 mùa “Cùng em đến trường” đã đi qua hầu hết các tỉnh, thành ở Đông Nam bộ, thậm chí không chỉ một, mà đến hai, ba lần. Nhiều năm, chương trình đi trao từ tháng 7, tháng 8, rơi vào mùa mưa tại Đông Nam bộ. Cũng một mùa mưa như thế, chương trình “Cùng em đến trường” đã đến  xã Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt. Một xã dù chỉ cách trung tâm của thành phố hoa xinh đẹp khoảng 17km, nhưng khi đến nơi chúng tôi đã được chứng kiến  một thế giới hoàn toàn khác. Năm đó, Trường Tiểu học Tà Nung có tổng cộng 420 học sinh thì đã có đến 265 học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc K’ho,  trong đó có khoảng 48 em thuộc diện gia đình nghèo, 20 em thuộc diện mồ côi…

Số tập vở đưa đến Trường Tiểu học Tà Nung được vận chuyển qua hơn 300km đường bộ. Một buổi sáng may mắn trời hanh khô se lạnh ở phố núi,  sau hồi kẻng ra chơi, các em học sinh nhỏ tỏa ra khắp sân trường cười nói râm ran như những “bầy sẻ” nhỏ đáng yêu.

Mỗi học sinh một hoàn cảnh, rất nhiều em khó khăn, để theo được việc học đã khó chứ chưa kể tới việc có đầy đủ thiết bị, dụng cụ học tập hay không. Chính vì thế, công việc của các thầy cô cũng cực nhọc hơn vì không chỉ phải lên lớp dạy, mà nhiều khi còn phải hỗ trợ, vận động các em đến trường. Mà đường đi thì rất khó khăn vì mưa gió, lầy lội...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn