MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Huệ đang ngày đêm một mình chăm sóc con trai tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: GĐCC

Hãy chung tay giúp đỡ chàng trai trẻ bị tai nạn giao thông nguy kịch

Lương Thị Hạnh LDO | 05/03/2021 07:06
Hơn 2 tháng vừa qua, em Nguyễn Văn Minh (SN 2001) trú tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trong tình trạng “thập tử nhất sinh” do gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Cô Đặng Thị Huệ (SN 1975), mẹ ruột của Minh nhớ lại ngày kinh hoàng hôm đó. Minh đi làm ca đêm từ 14h - 22h. Thế nhưng, đến 22h30 cùng ngày cô Huệ vẫn chưa thấy con về. Lo lắng không hiểu lý do tại sao con về muộn nên cô đã gọi điện thoại cho con. Đau đớn khi người nhận cuộc điện thoại đó không phải Minh mà là một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Vị bác sĩ thông báo cho cô Huệ rằng, Minh bị tai nạn, hiện đang cấp cứu tại đây.

“Tai nạn nặng khiến con trai tôi phải di chuyển ngay trong đêm lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ tại đây chẩn đoán Minh cần phải tiến hành mổ để cứu lấy sự sống. Do máu tụ quá nhiều, vỡ mạch máu nên các bác sĩ bảo gia đình phải chuẩn bị số tiền 250 triệu đồng ngay lập tức” - cô Huệ kể lại.

Sau cuộc phẫu thuật lần 1, Minh vẫn chưa tỉnh lại. Cho đến ngày thứ 8, Minh phải phẫu thuật thêm 1 lần nữa mới tỉnh. Chưa hết, sau đó Minh tiếp tục trải qua 2 cuộc phẫu thuật.

Hiện tại, em đang được điều trị tại Phòng Hồi sức, Khoa Thần kinh 3, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Em được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, rách động mạch tĩnh trong não, chảy máu nội sọ và vỡ xương hàm mặt.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Minh rất khó khăn. Cô Huệ chỉ chờ vào việc làm ruộng để sinh sống. Bố của Minh sức khỏe yếu, không thể lao động để kiếm thu nhập lo cho gia đình. Ngay sau khi học xong cấp 3, Minh đã chọn đi làm công nhân thay vì tiếp tục đi học. Chàng trai trẻ trở thành lao động chính trong gia đình.

Tình trạng của em Nguyễn Văn Minh đang rơi vào nguy kịch, tính đến thời điểm này, gia đình chị Huệ đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có thể chữa trị cho Minh. Hiện tại, tổng số tiền chữa trị đã lên đến 700 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi ngày tiền thuốc ngoài chữa trị cho Minh hết từ 5 - 7 triệu đồng chưa tính đến phải đóng thêm 25 triệu tiền giường nằm mỗi tuần.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của em Nguyễn Văn Minh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp cô Đặng Thị Huệ (mẹ ruột Minh), SĐT: 0348432105 , STK: 030072550011 - Ngân hàng Sacombank, chủ tk: Nguyễn Văn Hiền (anh rể Minh).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn