MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - PCT Tổng LĐLĐVN trao tiền hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động cho công nhân bị thương vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Kịp thời xoa dịu nỗi đau của người lao động

Trần Lâm - Trần Tuấn LDO | 09/02/2016 06:01
Nhanh chóng, kịp thời, trực tiếp là điều làm nên sự khác biệt của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động (TLV) so với nhiều quỹ khác. Nơi đâu người lao động gặp rủi ro, hoạn nạn, nơi đó tổ chức Công đoàn và Quỹ TLV có mặt với tất cả sự ân cần, chân thành sẻ chia…

QUỸ XÃ HỘI ĐẦU TIÊN CÓ MẶT

Ngày đầu tiên của năm mới dương lịch (1.1.2016), một vụ tai nạn lao động thảm khốc đã xảy ra ở Nông Cống, Thanh Hoá. 9 người bị ngạt khí lò vôi, 8 người hầu như chết ngay tại chỗ, một người phải đi cấp cứu. Khăn trắng nhuộm màu tang thương lên quê nghèo vốn yên bình. Tiếng kêu khóc xé ruột, thấu trời.

Trong đau thương, Quỹ TLV Lao Động đã có mặt rất kịp thời. Lãnh đạo Quỹ đã nhanh chóng quyết định hỗ trợ 27 triệu đồng cho 9 nạn nhân, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Đoàn công tác do ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá lên đường từ sáng sớm. Ai cũng muốn nhanh chóng vào động viên, chia sẻ với thân nhân những người gặp nạn. Đoàn đã vào từng nhà, chia sẻ với từng người trong gia đình. Nhận số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ mỗi nạn nhân, các gia đình đều rất xúc động. Dù đó là số tiền không lớn nhưng là sự động viên, hỗ trợ kịp thời.

Đến chia sẻ với gia đình anh Lê Văn Tân, ông Vũ Anh Tuấn đại diện tổ chức công đoàn trao 3 triệu đồng cho Lê Văn Sâm – con trai cả của anh Tân. Anh Sâm xúc động trước tình nghĩa của tổ chức công đoàn dành cho gia đình, anh Sâm nói: “Quỹ TLV Lao Động là tổ chức từ thiện đầu tiên đến chia sẻ với gia đình, tôi rất cảm động vì hành động nhân ái này”.

Ông Lê Gia Hiếu như cố nén nỗi đau khi phải đứng ra lo liệu tang ma cho con trai là anh Lê Gia Cường. Dù vậy, nhận quà từ Quỹ TLV, ông Hiếu không cầm được nước mắt, ông nghẹn ngào: “Con trai tôi ra đi để lại vợ và hai đứa con còn quá nhỏ. Được sự động viên của mọi người, chúng tôi sẽ cố nén nỗi đau, thay con nuôi các cháu cho thành người. Cảm ơn công đoàn, cảm ơn Quỹ TLV Lao Động”…

Cùng đi với đoàn công tác, ông Lê Đình Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Nông Cống nói: “Chúng tôi rất cảm ơn sự có mặt kịp thời của Quỹ TLV. Tôi và lãnh đạo huyện rất xúc động trước việc làm nhân ái, bao dung thấm đẫm tình người của Quỹ TLV. Trong lúc bối rối, đau thương, sự có mặt kịp thời của quỹ TLV không chỉ có ý nghĩa vật chất mà mang ý nghĩa tinh thần rất lớn”.

Ông Nguyễn Đức Quyền – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá cho rằng, đây là quỹ từ thiện hoạt động có hiệu quả hàng đầu hiện nay trên địa bàn. “Hành động có mặt kịp thời vừa qua của Quỹ TLV đã thể hiện sự hiệu quả, sức lan toả mạnh của quỹ này” – ông Quyền khẳng định.

...“ĐƯỢC NHƯ QUỸ TLV LAO ĐỘNG THÌ QUÁ TỐT”

Sáng 27.3.2015 - sau 2 ngày xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo ở công trường Formosa Hà Tĩnh làm 13 công nhân tử vong, 29 công nhân bị thương, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Quỹ TLV đã nhanh chóng có mặt động viên kịp thời các nạn nhân bị thương, thân nhân những người tử nạn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đoàn công tác đã nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - nơi 20 công nhân vụ sập giàn giáo bị thương đang nằm điều trị.

Trao đổi nhanh trên đường vào bệnh viện, bà Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, khi đang có chuyến công tác ở TPHCM thì xảy ra vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh. Ngay sau đó, bà nhận được chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN rút ngắn thời gian công tác về thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn. Trước khi đến BVĐK Hà Tĩnh, bà đã đáp xuống sân bay Đồng Hới thăm hỏi một số nạn nhân của vụ sập giàn giáo là người quê ở Quảng Bình. Sau đó đến hiện trường vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) nắm tình hình về công tác cứu hộ, cứu nạn, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn lao động...

Theo chỉ dẫn của BVĐK Hà Tĩnh, có 20 công nhân bị thương điều trị tại nhiều khoa của nhiều dãy nhà khác nhau ở đây. Tuy nhiên, đoàn vẫn quyết tâm đến gặp trực tiếp từng bệnh nhân để thăm hỏi, động viên công nhân, động viên gia đình và trao tiền hỗ trợ mỗi công nhân bị thương 3 triệu đồng. Một số công nhân bị thương, giọng nói yếu ớt, vết thương vẫn còn rỉ máu nhưng đã cố nói những lời cảm ơn đầy xúc động. Họ như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua đau đớn, hoạn nạn.

Bà Trần Thị Dung - Phó Giám đốc BNĐK Hà Tĩnh nói: “Tôi thấy Quỹ TLV Lao Động hoạt động rất tốt. Thường ngay sau những vụ tai nạn lao động, họ đến rất kịp thời và trực tiếp ân cần thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân luôn. Phải nói nếu như tất cả các quỹ mà thực hiện kịp thời, tận nơi tận chốn, chu đáo được như Quỹ TLV Lao Động thì quá tốt”.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn