MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ánh mắt An trĩu nặng vì những nỗi đau thể xác và tinh thần

LD 1673: Nhìn An có ai nghĩ đã 20 tuổi...

VĨNH HÀ LDO | 19/07/2016 12:00
Nhìn đứa con gái gầy gò bước từng bước nặng nhọc trong căn phòng của bệnh viện, chị Nguyễn Thị Dung (xóm Bắc Yên, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) xót xa: “Nhìn An có ai nghĩ nó đã 20 tuổi rồi đâu…”. Bệnh tật đã khiến em trở thành một người trầm lặng. 

Nguyễn Thị An là người con út trong gia đình có bốn anh chị em. Bất hạnh ập lên gia đình nhỏ bé ấy khi em phát hiện mình bị tim bẩm sinh. Theo các bác sĩ, chi phí chữa bệnh khoảng trên 150 triệu, vượt quá số tiền mà gia đình có. Biết tin, chị Dung như khóc ngất đi. Sống đến nửa đời người, chỉ gắn bó với ruộng đồng, người đàn bà lam lũ cũng chẳng thể tích cóp được số tiền ngần ấy để chữa bệnh cho con.

Gia đình phải dốc toàn bộ tài sản, vay mượn khắp nơi, mới có tiền thực hiện ca mổ cho em. Ca mổ thành công, niềm vui mừng vừa le lói thì nỗi lo lại đến khi An tiếp tục phải điều trị trong khi tiền bạc đều đã dồn hết cho ca phẫu thuật vừa qua. 

Vết mổ hiện tại vẫn còn đau, giọng nói không được rõ chữ, mọi thứ bây giờ đối với em thật khó khăn. Tôi hỏi em có ước mơ gì không, em im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xa xăm và ngập ngừng: “Em chẳng dám ước mơ gì chị ạ…”.

Chị Dung nhìn đứa con gái út nhăn nhó vì đau cũng không giấu nổi nước mắt: “Khi biết cháu phải vào viện điều trị, bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, nhiều lúc nó rớt nước mắt vì tủi thân cô ạ. Bây giờ gia đình chỉ mong có một khoản tiền để tiếp tục điều trị dứt điểm căn bệnh cho cháu".

Mọi sự giúp đỡ cho Nguyễn Thị An (LD 1673) xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, địa chỉ: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; Hoặc liên hệ trực tiếp cho chị Dung (mẹ cháu An) SĐT: 01668667155.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn