MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Hồng mong muốn nhận được sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn sau vụ tai nạn.

LD 20041: Người phụ nữ sống trong căn nhà siêu nhỏ giữa lòng đất Cảng

Đặng Luân LDO | 05/03/2020 13:00

Gần 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Hồng, nhân viên tạp vụ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có 23 năm sống trong căn hộ siêu nhỏ - 8m2, sinh hoạt chen chúc từng xen-ti-mét tại gác 2 khu tập thể số 16/1 Hoàng Ngân (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Căn phòng 8m2 xây trên nóc khu vệ sinh chung của nhà tập thể số 16/1 Hoàng Ngân.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng gánh nợ trên vai, năm 1997, bà Hồng cùng mẹ đẻ và 2 con nhỏ rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Thương cảm hoàn cảnh gia đình, người dân trong khu tập thể 16/1 Hoàng Ngân tạo điều kiện để bà Hồng dựng căn phòng bằng gỗ nhỏ, xây trên đất làm nhà vệ sinh chung của cả khu.

“Căn phòng khi ấy làm bằng gỗ ván, là nơi 3 thế hệ sinh sống. Chật chội, bí bách, nhưng thời điểm ấy, căn phòng là nơi cứu cánh của cả gia đình” – bà Hồng cho biết.

Căn phòng chật chội, ngột ngạt là nơi bà Hồng và con trai sinh sống hàng chục năm nay. 

Căn phòng nơi bà Hồng sinh sống nằm cheo leo trên gác 2 khu tập thể cũ. Cửa gỗ ra vào mục nát, hai cửa sổ che chắn sơ sài bởi tấm bạt ni long, mỗi trận mưa lớn lại rách tả tơi. Mái nhà chắp vá vài tấm tôn chỉ chực rơi xuống đầu vì quá cũ. Để sống được trong không gian vẻn vẹn 8m2, bà Hồng tận dựng từng xăng ti mét trong nhà để đồ đạc.

Cuộc sống trong căn nhà 8m2 tuy khó khăn nhưng bà Hồng luôn vui vì có hai con bên cạnh. Nhưng trớ trêu thay, năm 2015, một buổi chiều khi đang chuẩn bị cơm đợi các con đi làm về, bà Hồng nhận được tin sét đánh - con trai lớn của bà tử vong do tai nạn lao động.

Sau cú sốc lớn, bà Hồng gắng gượng vực dậy, ngày ngày làm việc tại Trung tâm Giới thiệu việc làm (Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng). Đến tháng 9.2019, bà Hồng bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, gẫy xương đùi phải. Kinh phí phẫu thuật lên tới gần 100 triệu đồng.

“Ảnh hưởng từ vụ tai nạn, đến nay tôi vẫn chưa thể đi lại bình thường. Trong khi đó, gánh nặng đè nên vai con trai tôi. Điều tôi mong muốn là sức khỏe nhanh chóng bình phục để san sẻ khó khăn với con trai. Và hơn thế, tôi mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người, giúp tôi vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định cuộc sống” - bà Hồng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hồng xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ với bà Nguyễn Thị Hồng qua số điện thoại 0778245525.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn