MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình ông Vũ Văn Giang. Ảnh: Thanh Trang

LD 20074: Nỗi đau da cam của một cựu binh

Thanh Trang LDO | 29/04/2020 06:43
Rời chiến trường về với đời thường, cuộc sống của ông Vũ Văn Giang (67 tuổi, số nhà 104, tổ 14, chung cư Xuân Thiều 1, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tiếp tục âm ỉ những nỗi đau của chiến tranh.

Đầu năm 1970, ông Giang tình nguyện lên đường tham gia nhập ngũ tại đơn vị C4D17F320. Song vì lý do sức khỏe, lại bị phơi nhiễm chất độc da cam nên năm 1982, sau 12 năm 3 tháng phục vụ trong quân ngũ, ông được cho về địa phương, giải quyết hưởng chế độ một lần. 

Lập gia đình và sinh con, nhưng nào ngờ hai cô con gái của ông là Vũ Thị Bảo Yến (30 tuổi) và Vũ Thị Thùy Trang (29 tuổi) ngay từ khi sinh ra đã không bình thường, lúc nào cũng ngờ nghệch. Biết là các con cũng chịu ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ bố, nhưng vì lo ăn chưa xong nên vợ chồng ông Giang cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện đưa các con đi chữa bệnh. Các con ông cứ thế lớn lên, lập gia đình, mỗi người sinh được hai người con, nhưng éo le thay, các cháu của ông sinh ra cũng ngờ nghệch như mẹ. 

Cuộc sống chật vật, ngoài nuôi 2 con, giờ ông Giang còn nuôi thêm cả 4 đứa cháu khờ khạo. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, sự nghèo khó của gia đình ông lại nhân lên gấp bội phần. Vợ của ông - bà Lê Thị Lan (61 tuổi) làm nội trợ và bán nước mía vỉa hè - nay cũng ốm yếu, mắc nhiều bệnh không có tiền chạy chữa. 

Mới đây, ông Giang bị choáng rồi co giật, được đưa đi bệnh viện thì phát hiện bị viêm não. Là trụ cột chính của gia đình, nhưng giờ ông nằm đó, một mình vợ ông đành gắng gượng cáng đáng cho gia đình.

Ông Mai Văn Tám - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Hiệp Nam - chia sẻ: “Cả ba thế hệ gia đình ông Giang nối tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ di chứng chất độc màu da cam. Cuộc sống khó khăn muôn phần, nhưng ông Giang luôn nhường cơm sẻ áo cho những cảnh đời mà ông cho rằng còn khó khăn hơn mình trong cuộc sống. Qua đây, tôi cũng tha thiết mong mọi người đồng cảm mà đùm bọc, cưu mang hỗ trợ cảnh đời quá đỗi bất hạnh đáng thương này”. 

Mọi sự giúp đỡ cho ông Vũ Văn Giang xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Vũ Văn Giang, SĐT: 0901 130 457.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn