MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 20096: Xót thương cảnh bé trai 5 tháng tuổi cùng lúc mất đi 3 người thân

Quách Du LDO | 29/05/2020 14:30
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người thân, để lại bé trai 5 tháng trong cơn khát sữa và những nỗi đau tột cùng.

Vụ tai nạn thương tâm

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25.5, tại xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô tải và một xe máy. Hậu quả, khiến hai vợ chồng anh Hoàng Văn Đức (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia) và chị Lê Thị Hằng (31 tuổi) cùng đứa con trai Hoàng Lê Đại Nhân (4 tuổi) bị tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người dân cung cấp

Càng đau lòng hơn, khi chứng kiến cảnh đứng cạnh những chiếc quan tài là cụ bà Hoàng Thị Khéo (75 tuổi, mẹ anh Đức) bế trên tay đứa cháu nội là Hoàng Lê Đại Phúc (5 tháng tuổi, con trai anh Đức), khiến ai cũng phải rơi lệ.     

Đã 4 ngày trôi qua, sau vụ tai nạn khủng khiếp, nhiều người thân, làng xóm vẫn thường xuyên lui tới ngôi nhà của các nạn nhân để chia buồn và động viên gia đình.

Bà Hoàng Thị Khéo bế cháu nội 5 tháng tuổi trong nỗi đau khôn tả. Ảnh: Quách Du

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, do bà Khéo đã già cả, không còn được minh mẫn và chỉ ở bên đứa cháu nội, nên mọi việc trong gia đình đều trông cậy vào anh Hoàng Văn Lựu (con nhà bác) thu ghém.

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Quách Du 
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bà Khéo, anh Lưu cho biết, trước đây, sau khi đi bộ đội về bà Khéo không lập gia đình mà chỉ sinh được người con trai duy nhất là anh Hoàng Văn Đức. Năm 2016, anh Đức lập gia đình rồi hai vợ chồng sinh được 2 cháu trai.

“Vừa qua, tích cóp được chút tiền và vay mượn thêm, hai vợ chồng anh Đức xây cất được ngôi nhà cấp 4 rộng rãi. Ngày hôm đó (25.5), anh Đức bán con bò trị giá 15 triệu đồng, sau đó, hai vợ chồng anh chở theo bé trai đầu, mang số tiền này đi trả nợ cho một người thân ở quê vợ (cách khoảng 20km), khi đến địa phận xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia thì gặp nạn” – anh Đức chia sẻ.

Cần lắm những vòng tay

Theo anh Lưu, hôm xảy ra sự việc, do cháu Hoàng Lê Đại Phúc còn quá nhỏ, nên để ở nhà cho bà trông coi, rồi vợ chồng anh cùng cháu trai đầu tranh thủ đi việc, ai ngờ đây lại là chuyến đi định mệnh.

“Từ hôm vợ chồng anh Đức và đứa con trai đầu mất, bà Khéo thất thần, cứ ôm bé Đại Phúc khóc suốt. Những lúc cháu khát sữa, bà lại bế cháu đi khắp xóm, xin sữa của các mẹ mới sinh trong làng. Chẳng biết tới đây, hai bà cháu sẽ sống ra sao nữa?” – anh Lưu xót xa.

Bà Khéo bế cháu trai 5 tháng tuổi đi xin sữa của những bà mẹ mới sinh trong làng. Ảnh: Người dân cung cấp
Ông Nguyễn Bá Linh - Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Tĩnh Gia  (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tới động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Ngoài ra, cũng kêu gọi các đoàn thể, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình bà Khéo vượt qua khó khăn.

“Gia đình bà Khéo trước đây rất khó khăn, nay lại trải qua sự việc tang thương, khiến cuộc sống càng đau lòng hơn. Hiện, địa phương đang cố gắng hết sức để chung tay hỗ trợ 2 bà cháu, kêu gọi các nhà hảo tâm làm cho cháu 1 cuốn sổ tiết kiệm, để sau này cháu còn tự lo được cho mình, vì bà Khéo nay cũng đã già yếu"- ông Linh chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình bà Hoàng Thị Khéo xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Hoàng Thị Khéo, thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa qua chị Lê Thị Lan (cháu ruột) SĐT: 0988260340.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn