MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Yến hiện đang nằm tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Nguyệt

LD 20105: Nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cần được cứu

LƯƠNG HẠNH LDO | 09/06/2021 08:14
Cả gia đình em Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2002, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang phải chạy vạy khắp nơi để có tiền cứu sống em. Hiện, Yến đang trong tình trạng nguy kịch, sống thực vật do một tai nạn giao thông bất ngờ. Đã gần 4 tháng trôi qua, ông Nguyễn Mạnh (SN 1966, bố em Yến) phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền chữa trị cho con gái. Gia đình ông đã vay mượn số tiền gần 500 triệu đồng để cứu sống con.

Cuối tháng 1.2021, Yến không may gặp phải vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Em được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, tình trạng của em chuyển biến xấu, em được đưa xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị. Các bác sĩ tại đây chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, liệt nửa người.

Hiện nay, Yến đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và sẽ tiếp tục thực hiện thêm 1 ca phẫu thuật nữa. Em đang trong tình trạng sống thực vật và chưa thể nhận thức được gì. Em tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi. Vợ chồng ông Mạnh bỏ hết tất cả nhà cửa, việc làm... để chăm con, cầu mong con sớm bình phục.

Được biết, gia đình ông có 3 người con. Con trai cả của ông đã lấy vợ và có con nhỏ. Con trai ông cũng tự mở quán kinh doanh và lo cho vợ con. Em Yến là con gái thứ hai đang học đại học gần nhà. Dưới Yến còn một em trai đang học lớp 11.

Theo cô giáo Đào Minh Nguyệt - Giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THPT Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Yến là một học trò ngoan ngoãn, xinh xắn mà cô từng giảng dạy. Hơn nữa, nhà cô Nguyệt còn nằm sát vách nhà Yến. Gia đình em chưa bao giờ để phật lòng bất cứ ai trong thôn. Ngoài những lúc đi học, Yến còn rất hay phụ giúp bố mẹ.

“Bất kỳ học sinh nào ra trường thì vẫn mãi là học sinh của tôi. Chúng tôi đã vận động thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh và các mạnh thường quân trên mạng xã hội để cứu em Yến nhưng chỉ giống như muối bỏ biển. Gia đình Yến đã kiệt quệ khi vay mượn để cứu được Yến. Tôi thật sự rất mong mọi người có thể chung tay cứu em Yến qua cơn hoạn nạn này”, cô Nguyệt bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Nguyễn Thị Hải Yến xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21105, ủng hộ em Nguyễn Thị Hải Yến, STK: 42510001550355, ngân hàng BIDV, Chủ TK: Nguyễn Hoàng Hải (anh trai Yến), SĐT: 0941 313 866.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn