MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàn cảnh gia đình của ông Quang rất cần sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Nga

LD 21069: Cả gia đình nghèo khó đều mắc trọng bệnh cần giúp đỡ

NGUYỄN THỊ NGA LDO | 05/05/2021 07:00
Ông Nguyễn Đắc Quang (SN 1968) ở thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có 3 người con thì cả 3 đều mắc bạo bệnh.

Năm 2017, vợ ông sau một thời gian lâm bệnh nặng phải điều trị dài ngày, tốn kém hơn 300 triệu đồng đã qua đời. Vợ mất, một mình ông Quang gồng gánh nuôi mẹ già và ba người con. Cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn, thu nhập chính dựa vào vài sào ruộng. Do lao động quá sức, gần đây, ông Quang bị viêm tụy cấp, giãn dây chằng, phải nhập Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng cấp cứu. Tổng chi phí điều trị bệnh của ông Quang đến nay tốn gần 200 triệu đồng.

Mẹ đẻ ông Quang nay đã ngoài 80 tuổi, người gầy gò, ốm yếu, bị bệnh cao huyết áp, tim mạch nên phải nhập viện thường xuyên, điều trị tốn kém.

Con gái lớn của ông Quang là chị Nguyễn Thị Tập (SN 1990) đau yếu từ nhỏ. Vừa bị mù một mắt, vừa bị bệnh thần kinh nên chị Tập không làm được việc gì. Mới đây, chị Tập bị sỏi thận, sỏi mật, phải mổ tốn kém. Chị Tập mắc nhiều bệnh nên chân tay run rẩy, bước đi cũng khó khăn. Gia đình thường xuyên phải lo thuốc thang cho chị mà không biết phải lấy tiền ở đâu.

Con gái thứ hai của ông Quang là chị Nguyễn Thị Miên (SN 1993). Chị Miên khoẻ mạnh nhất nhà nhưng lấy chồng xong chị lại không sinh được con dù đã chạy chữa tốn hàng trăm triệu đồng ở khắp các bệnh viện. Vợ chồng chị Miên làm ruộng nên cuộc sống rất khó khăn.

Hai người chị đều mắc bệnh nhưng người con út của ông Quang là anh Nguyễn Đắc Phán (SN 2000) còn mắc bệnh nặng hơn. Anh Phán không được như người bình thường ngay từ khi còn nhỏ. Cả ngày, anh Phán chỉ ngẩn ngơ, lúc ăn phải có người bón đến tận miệng. Bao nhiêu năm qua, ông Quang chạy chữa cho con nhưng không khỏi.

Ông Nguyễn Đắc Thái - Trưởng thôn Tỳ Điện - cho biết: “Gia đình ông Quang thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, cả nhà sống trong căn nhà lụp xụp, không có tài sản gì đáng giá. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ họ”.

Mọi sự giúp đỡ ông Nguyễn Đắc Quang xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số LD021069, hoặc chuyển trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Miên - Con gái thứ 2 của ông Quang, STK: 2608 2052 66419, ngân hàng Agribank, Chủ TK: Nguyễn Thị Miên, SDT: 0869 112 493.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn