MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bố mẹ của anh Dẫn đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải sống trong túp lều tranh dột nát. Ảnh: Bùi Hân

LD 21091: Xót xa gia đình 6 người có 2 người bị tâm thần

LƯƠNG HẠNH LDO | 26/05/2021 07:58
Anh Bùi Văn Dẫn (SN 1987) trú tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đang một mình phải gánh 6 miệng ăn trong túp lều tranh khi căn nhà của gia đình anh bị cháy sạch.

Bố của anh Dẫn là bộ đội từng chiến đấu tại chiến trường Lào, sau khi về lại Việt Nam, do sức khỏe yếu ông không thể làm lao động chính trong gia đình. Mẹ của anh Dẫn bị bệnh thần kinh, bà không được như người bình thường, lúc tỉnh lúc mê. 5 tuổi, gia cảnh quá khó khăn, mẹ lại không được như người khác, anh Dẫn phải sang ở nhờ nhà họ hàng.

Anh kể: “Hồi bé, mẹ bị lẫn, đã nhiều lần tôi bốc đất, cát ăn vào bụng, đến nỗi lên 7 tuổi, tôi phải vào Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đó khiến tôi đến bây giờ vẫn còn ám ảnh không thôi”.

Đau khổ hơn, người em trai duy nhất của anh Dẫn cũng mắc căn bệnh thần kinh. Anh Dẫn không những phải lo cho bố mẹ già yếu mà còn phải lo cho cậu em trai không tự làm được gì cả.

Mặc dù gia cảnh nghèo khó và gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai nhưng anh Dẫn vẫn cố gắng làm ăn. Năm 2019, gia đình anh được thoát hộ nghèo. Nhưng với tình hình hiện tại, anh Dẫn sẽ phải tiếp tục làm đơn để được hưởng chế độ hộ nghèo của xóm.

Cùng năm 2019, anh Dẫn lập gia đình. Hai vợ chồng anh hiện có một cháu bé được 18 tháng. Với nghề nghiệp chính là làm ruộng, vợ chồng anh chị bảo nhau gom góp để xây tạm cái nhà. Thế nhưng, bi kịch ập đến với gia đình người đàn ông bất hạnh này.

Cách đây nửa tháng, cả hai vợ chồng anh đi làm để con lại cho bà nội trông. Bà không may để chập điện và cháy nhà. Tài sản vốn đã không có gì, nay đến chăn màn, quần áo cũng cháy sạch sau vụ cháy.

Không có tiền, không có công việc, vợ chồng anh Dẫn chỉ nhờ cả vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng và sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Hiện tại, cả gia đình 6 miệng ăn vẫn đang trú ngụ tại căn lều tạm mà hàng xóm giúp anh dựng lên.

Trao đổi với PV ông Bùi Văn Trình - Trưởng xóm Sào Đông cho biết hoàn cảnh gia đình anh Dẫn rất khó khăn. Ngay khi gia đình anh Dẫn xảy ra hỏa hoạn, bà con trong xóm đã động viên, người có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Song, vẫn rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Dẫn xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21091. STK: 3006205154755 Ngân hàng: Agribank. Chủ TK: Bùi Thị Loan (vợ anh Dẫn). Số ĐT: 086 294 1510.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn