MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cháu con của anh Cường và chị Ngọc còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi đau khổ của bố mẹ các cháu... Ảnh: GĐCC

LD 21112: Hãy cứu người phụ nữ mắc nhiều trọng bệnh

LƯƠNG HẠNH LDO | 18/06/2021 07:00
Anh Nguyễn Văn Cường (SN 1988) đã phải bán căn nhà gia đình anh đang ở để chữa bệnh cho vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1990) trú tại xóm Đèo, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Năm 2020, chị Ngọc liên tục xuất hiện các biểu hiện phù nề chân tay, sức khỏe kém... Chị đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận chị mắc căn bệnh viêm phổi, đợt cấp suy thận mạn do đợt cấp viêm thận lupus, tăng huyết áp, thiếu máu...

Ròng rã nhiều ngày tháng, vợ chồng anh Cường phải chăm nhau trong bệnh viện. Từ khi chị Ngọc phát bệnh tới nay, anh Cường đã bán căn nhà vợ chồng vất vả dựng lên để có tiền chữa bệnh cho vợ. Bao nhiêu của cải có giá trị anh Cường đều bán cả nhưng cũng không thấm vào đâu.

Được biết, số tiền điều trị tính đến hiện tại đã lên đến vài trăm triệu đồng. Anh chị cùng hai con nhỏ (một cháu lên lớp 2, một cháu lên lớp 1) về ở cùng mẹ đã già yếu. Ngoài việc trồng cấy ruộng lúa, mẹ anh không còn bất cứ khoản thu nhập nào khác... Trước đây, lúc còn khỏe, Vợ chồng anh Cường và chị Ngọc đều làm công nhân. Thu nhập của hai vợ chồng được trên chục triệu đồng mỗi tháng. Kể từ khi bị bệnh, chị Ngọc không còn sức khỏe để tiếp tục đi làm còn anh Cường cũng nghỉ việc để đưa vợ đi chữa trị.

Hiện tại, chị Ngọc xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên (Bắc Giang) để gần nhà hơn, đỡ tốn kém hơn. Sức khỏe của chị ngọc yếu đến mức không thể tự đi lại. Cứ cách một ngày, anh Cường lại đưa vợ đến Trung tâm Y tế huyện để chạy thận và chăm sóc vợ.

Hai con nhỏ anh Cường phải gửi cho bà nội trông nom, bà ngoại thi thoảng sang đỡ đần giúp. “Từ khi vợ bị bệnh đến nay, tôi không có thời gian để đi làm vì phải chăm vợ. Hai con nhỏ đều nhờ cả vào ông bà hai bên. Bố vợ tôi cũng già yếu, ốm đau triền miên. Tôi cũng không biết bây giờ phải làm sao để cứu vợ được nữa”, anh Cường ngậm ngùi.

Ông Chu Văn Chì - Trưởng xóm Đèo, xã An Dương - cho biết, gia đình anh Cường là hộ cận nghèo của xóm. Hơn 1 năm nay gia đình anh đã phải xoay xở khắp nơi để chữa bệnh cho chị Ngọc. Mẹ anh Cường hết tuổi lao động, không thể đi làm còn mẹ chị Ngọc phải chăm bố chị sức khỏe yếu. Hoàn cảnh gia đình vợ chồng này hết sức khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ chị Ngọc xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21112, STK: 43110001139944, Chủ TK: Dương Văn Bính (em họ chị Ngọc), SĐT: 0984193866.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn