MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai cháu bé sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn nếu không được cứu giúp. Ảnh: GĐCC

LD 21114: Mẹ tai nạn chết, bé 4 tuổi và 7 tuổi có nguy cơ thất học

PHẠM HƯỜNG - LƯƠNG THIỆN LDO | 21/06/2021 08:41
Hai đứa trẻ mới 4 tuổi và 7 tuổi nét mặt thất thần bên linh cữu mẹ khiến ai cũng xót xa, thương cảm. Trong tương lai, việc học hành của hai cháu có thể phải dừng lại.

Đó là hoàn cảnh éo le của cháu Lê Văn Hội (SN 2014) và Lê Ngô Tiến Đạt (SN 2017) ở thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Mẹ của hai cháu là chị Ngô Thị Lĩnh (SN 1988). Nhà nghèo, là chị cả, chị phải quán xuyến kinh tế và mọi việc trong nhà. Năm 2006, em trai chị, anh Ngô Đức Đăng (SN 1989), bị ung thư máu. Số tiền tích cóp sau thời gian đi làm chị dành chữa bệnh cho em nhưng đến năm 2007, anh Đức qua đời để lại khoản nợ gần 200 triệu đồng cho gia đình chị Lĩnh.

Từ năm 2010, chị làm công nhân ở một Công ty ở TP.Hải Dương. Mãi đến năm 2014, khi đã bước sang tuổi “quá lứa, lỡ thì”, chị Lĩnh về chung sống như vợ chồng với một người đàn ông làm nghề tự do ở thị trấn Kẻ Sặt (cùng huyện) nhưng không đăng ký kết hôn và sinh được hai cháu Hội, Đạt. Quá trình sinh sống phát sinh nhiều bất đồng nên mẹ con chị Lĩnh dọn về nhà mẹ đẻ ở xã Vĩnh Hồng từ năm 2017 đến nay.

Tháng 3.2021, chị Lĩnh bị u thận trái, phải phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai hết 50 triệu đồng. Từ tháng 5.2021, chị Lĩnh trở lại làm việc tại công ty cũ. Đến ngày 16.6 vừa qua, trên đường đi làm về qua thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng), chị bị tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương sọ não, phù não, đa chấn thương, hôn mê bất tỉnh. Chị Lĩnh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu song do thương tích quá nặng, bệnh viện đã “trả về”. Tối 19.6, chị Lĩnh qua đời.

Bố chị Lĩnh là ông Ngô Đức Độ (SN 1960) vốn không được bình thường như bao người khác nên chỉ làm được việc nhà. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Đàn - mẹ chị Lĩnh (SN 1957) là lao động chính nhưng bị nhiều bệnh như loét dạ dày, sỏi thận, viêm đa khớp, rối loạn tiền đình... Không có tiền đi viện nên bà Đàn đành sống chung với bệnh tật. Hiện cả gia đình bà sống trong ngôi nhà khoảng 30m2, không có tài sản gì đáng giá. Nhìn tấm giấy khen học sinh giỏi năm học 2020-2021 của cháu Hội, bà Đàn nức nở khóc vì sắp tới không biết lấy đâu ra tiền cho hai cháu ăn học khi khoản nợ gần 200 triệu đồng của gia đình sau nhiều năm vẫn chưa trả được.

Ông Ngô Đức Tuấn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lý Dương, cho biết: “Gia đình chị Lĩnh nhiều năm nay được địa phương xét vào diện hộ nghèo vì kinh tế rất khó khăn. Nay chị Lĩnh mất đi, việc học hành của hai cháu Hội, Đạt có thể bị dang dở”.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Hội và Đạt xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21114, bà Nguyễn Thị Đàn ở thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; SĐT: 0363 889 806.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn