MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nhung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Ảnh: GĐCC

LD 21121: Nổ bình gas, một gia đình cần được cứu giúp

LƯƠNG HẠNH LDO | 26/06/2021 07:00
Ngày 16.6.2021, một vụ nổ gas bất ngờ ập đến với gia đình chị Trần Thị Mỹ Nhung (SN 1979) và anh Nguyễn Văn Khương (SN 1973) trú tại ấp 4, đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. Vụ nổ gas khiến gia đình chị Nhung mất trắng tài sản, còn chị Nhung đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.

Cụ thể, vợ chồng chị Nhung đang mở bếp gas nấu chè để mang đi bán dạo thì nghe tiếng xì gas. Cả hai người vội bỏ chạy ra ngoài thì nghe một tiếng nổ lớn vang lên bật tung 3 cánh cửa thép. Cánh cửa đè lên người chị Nhung và hất văng anh Khương ra đường. Con gái anh chị là cháu Nguyễn Thị Thu Nhàn (SN 1998) kịp chạy ra ngoài.

May mắn thay, chị Nhung được một số vật dụng che chắn nên không thiệt hại về tính mạng. Cả hai người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Chị Nhung bị bỏng gần toàn thân còn anh Khương bị kính găm vào lưng, bỏng 2 chân. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy sạch không còn thứ gì.

Được biết, vợ chồng chị Nhung có hai người con. Nhàn là con cả, dưới Nhàn còn một em trai đang học trung cấp nghề. Nhàn vừa tốt nghiệp đại học và đi làm được vài tháng. Hiện Nhàn đang chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy còn em trai Nhàn chăm bố. 10 năm bán chè dạo mới mua được căn nhà, gia đình chị Nhung mất trắng. Tuy không thiệt hại về tính mạng nhưng cũng đủ khiến gia đình chị rơi vào đau đớn và nợ nần. Từ khi nằm viện, cháu Nhàn đã phải nộp vào bệnh viện số tiền gần 70 triệu đồng để cứu chữa cho mẹ.

Cả gia đình đang ở nhờ nhà người em trai chị Nhung. Chồng chị Nhung là anh Khương bị tiểu đường, sức khỏe yếu đã không đi làm suốt 2 năm nay. Số tiền để cứu chị Nhung hơn một nửa đều là đi vay mượn.

“Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn. Thời điểm xảy ra tai nạn cháu chạy ra kịp. Mọi người bảo bố mẹ gánh thay kiếp nạn cho cháu. Sau này chắc gia đình sẽ phải đi thuê nhà để sống tạm. Trước mắt cháu mong mạnh thường quân cứu giúp mẹ cháu” - Nhàn nói.

Ông Lại Minh Tường - Trưởng ấp 4 - cho biết, gia đình chị Nhung không thuộc hộ nghèo của ấp. Sự cố xảy ra cũng may không thiệt hại về tính mạng nhưng khiến cho gia đình chị Nhung “trở tay không kịp”. Hiện tại chị Nhung phải nằm viện và tiếp tục điều trị lâu dài cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ cho gia cảnh chị Trần Thị Mỹ Nhung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21121, STK: 0501000225350, ngân hàng Vietcombank, chủ TK: Nguyễn Thị Thu Nhàn, SĐT: 097 882 2950 (con gái chị Nhung).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn