MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 21225: 6 lần mổ não, nữ công nhân nghèo cầu cứu được sống

Hồng Phúc LDO | 29/11/2021 14:08
6 lần trải qua cuộc mổ não sinh tử, đến nay, tính mạng của nữ công nhân Trần Thị Quyên như ngọn đèn trước gió. Chới với giữa những ống dây rợ và các loại máy móc hỗ trợ, chị khe khẽ: “Cứu tôi với, tôi phải sống nuôi con”.

Nhận lá đơn cầu cứu khẩn cấp từ gia đình chị Trần Thị Quyên, PV Báo Lao Động ngay lập tức liên lạc với Bệnh viện Việt Đức - nơi chị Quyên trải qua 6 cuộc mổ não tính từ năm 2017 đến nay. 4 năm ròng rã ở viện, tính mạng chị bị đe doạ từng ngày trong sự kiệt quệ về kinh tế, không biết bám víu vào đâu nữa.

Đang khoẻ mạnh bình thường, nữ công nhân Trần Thị Quyên được phát hiện bị u não khi sinh con thứ 2 năm 2017.

Anh Cao Xuân Biếc - chồng chị Quyên - nghèn nghẹn: “Năm 2017, khi nhà tôi sinh con thì các bác sĩ phát hiện có khối u trong não. Con mới đỏ hỏn được 9 ngày tuổi thì mẹ phải nhập viện cấp cứu. Tôi cứ thế đi xin sữa, 'nuôi bộ' cháu lớn lên…”.

Đó là những tháng ngày anh Biếc không bao giờ quên được khi vợ cấp cứu ở bệnh viện, con thì đỏ hỏn mới được chục ngày tuổi. Sấp ngửa hôm nào gửi được con, anh lại vội vã chạy đến viện và xuôi ngược như thế suốt 4 năm qua. Con khóc, vợ đau, anh cũng cạn dần nước mắt theo những lo toan bữa rau, bữa sữa cho con.

“Trong nhà không còn lấy 1 đồng tiền cô ạ. Con còn bé, vợ nằm viện, tôi thì đi làm công nhân, có đợt dính dịch không về được nên lại phải nhờ em gái ra chăm chị dâu. Nghĩ đến vợ, đến con là trong lòng nóng như có lửa đốt mà bất lực…” - anh Biếc tâm sự.

Con được 9 ngày tuổi là chị Quyên bắt đầu bước vào cuộc chiến sinh tử.

Vốn bám lấy ruộng đồng để lo cái ăn, cái mặc, vợ chồng anh chị từ quê lên tá túc tại khu Điện lực Ba Huyện, phường Khắc Niệm (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để làm công nhân. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, vợ chồng chắt chiu làm ăn nuôi các con nhỏ. Vậy mà nào ngờ, tai hoạ ập xuống….

Hiện tại, chị Quyên đã được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều trị. Anh Biếc ngay lập tức phải quay lại công việc để lo bữa rau, bữa cháo cho 2 con. Nghĩ tủi và thương vợ lắm nhưng anh đành phải nhờ em gái ra chăm bởi anh hiểu, cuộc chiến với tử thần còn kéo dài mà anh thì không được phép dừng lại. Làm ngày, làm đêm, anh không quản ngại gì cả nhưng đồng lương ít ỏi không thấm vào đâu với những lần điều trị của vợ.

Chị Quyên đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật não. 
Chị khao khát được sống để trở về với các con...

Sợ hãi một ngày vợ không còn nữa khiến anh Biếc run rẩy. “Mong mọi người chung tay cứu giúp vợ tôi. Con tôi còn nhỏ quá, nó hỏi bố suốt ngày mẹ đi đâu sao lâu về thế. Nghe giọng của con mà buốt ruột vô cùng nhưng mà tôi bất lực không biết làm sao” - anh Biếc rưng rưng nói.

Trên giường bệnh, chị Quyên không nói được, chỉ khe khẽ tiếng cầu cứu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Chị còn dở dang nhiều việc lắm, nhưng giờ phải nằm đây, giành giật sự sống mong manh với thần chết đang cận kề. Xin hãy cứu chị, cho chị được sống, được trở về với các con thơ...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21225 anh Cao Xuân Biếc (chồng chị Quyên) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số: LD 21225, Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp với anh Cao Xuân Biếc, Số điện thoại 0976732266; Số tài khoản: 0021001253449 - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội (Cao Xuân Biếc).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn