MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Chín thắp hương cho chồng, mong có những tấm lòng hảo tâm cứu lấy người con trai tội nghiệp. Ảnh: H.L

LD 21235: Xin hãy cứu con tôi!

PHI LONG - HỮU LIỀU LDO | 28/12/2021 10:03

QUẢNG BÌNH - Con trai mắc phải bệnh máu trắng nhưng gia cảnh lại khó khăn, chị Phạm Thị Chín (39 tuổi, trú tại thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nhiều năm nay đã phải đau khổ đứng nhìn đứa con đau đớn mỗi lần xuất huyết vì không có tiền chữa trị.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Về thôn Thế Lộc, đi theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp từ lâu, nằm ngay bên đồng ruộng đìu hiu - đây chính là nơi chị Chín cùng 3 người con và mẹ già đã hơn 90 tuổi sinh sống.

Cuộc sống khốn khó, nên bên trong ngôi nhà nhỏ cũng trống vắng, chẳng có nhiều đồ đạc, gió vẫn thổi rít qua các lỗ thủng trên cửa luồn vào nhà.

2 năm trước, chồng chị Chín đã ra đi sau hơn 6 năm chống chọi với bệnh suy thận, để lại chị cùng 3 người con và người mẹ tuổi cao sức yếu.

Thời điểm chồng bệnh nặng, thường xuyên phải lọc máu, chi phí lọc máu mỗi lần lại quá cao so với khả năng kinh tế của gia đình, chị Chín đã phải chạy đi vay mượn khắp nơi để có thể đưa chồng đi lọc máu.

Ngôi nhà cấp 4 của chị Chín. Ảnh: H.L
Chị tâm sự, chồng chị bị suy thận, phải lọc máu mới duy trì được sự sống, chạy thận thường xuyên ở bệnh viện được khoảng 6 năm thì mất. Gia đình không có tiền, phải chạy vạy khắp nơi vay mượn hơn 50 triệu để chạy thận cho anh.

Nhiều năm nay, chị Chín là trụ cột gia đình, khi phải vừa kiếm tiền chạy thận cho chồng, vừa chăm lo cho các con được ăn học và trả nợ.

Thiếu thốn trăm bề, chị Chín lam lũ một mình làm 8 sao ruộng, những ngày hết mùa lúa, chị Chín xin đi làm tại một đoàn thợ sơn trong làng. Đêm chị ra đồng mò cua bắt ốc, kiếm thêm thu nhập để mong sao cho các con được ăn no mặc ấm, cuộc sống vớt đi phần nào sự khó khăn.

Chị Chín và chồng có 3 người con, con cả hiện đang là sinh viên năm nhất, con thứ 2 đang học lớp 10 và đứa con trai út hiện đang học lớp 7. Thế nhưng, tai ương lại một lần nữa xảy ra khi người con trai út bị phát hiện mang căn bệnh máu trắng.

Căn bếp nứt vỡ của chị Chín. Ảnh: H.L
Cạn nước mắt vì con

Phan Hữu Minh - con trai của chị Chín, phát hiện bị bệnh máu trắng cách đây mấy năm. Những khi con lên cơn sốt, những cơn đau hành hạ cơ thể bé nhỏ của cháu, chị chỉ biết nhìn con mà khóc. Rồi chị lại chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc cho con uống để giảm bớt cơn đau. 

Chị cũng đã từng nghĩ đến việc chữa dứt điểm cho cậu con trai, tuy nhiên chi phí chữa trị lên đến hơn 70 triệu đồng, đây là số tiền quá lớn đối với gia đình chị hiện tại.

“Tôi cũng từng hỏi bác sĩ về việc chữa dứt điểm cho con trai tôi rồi, nhưng bác sĩ bảo cần phải thay máu, chi phí thay máu khoảng hơn 70 triệu đồng. Nông dân như tôi kiếm đâu ra 70 triệu đồng để chữa bệnh cho con. Số nợ trước từ lúc vay mượn để chạy thận cho chồng cũng chưa trả xong, nên cũng không vay mượn thêm được. Nhiều khi thấy con đau, chỉ biết nhìn con mà khóc thôi" - chị Chín nói trong nước mắt.

Cả năm trời làm lụng vất vả, bán lúa, bán gà… chị Chín cũng chỉ kiếm được khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này dùng để chi trả học phí và sinh hoạt của gia đình suốt cả năm, nên số tiền 70 triệu đồng để thay máu cho con trai dường như là điều khó có thể thực hiện được.

Cháu Phan Hữu Minh hằng ngày cố gắng đi học dù đang mắc phải căn bệnh máu trắng. Ảnh: H.L
Khi được hỏi mong ước của chị là gì, chị Chín không chút chần chừ cho biết, mong ước duy nhất của cuộc đời tôi chính là chữa khỏi bệnh cho con trai tôi.

“Là một người mẹ, tôi không muốn nhìn con mình phải chịu đau đớn thêm nữa, nhiều khi ngay cả trong mơ, tôi cũng mơ thấy con mình được chữa khỏi bệnh. Cuộc sống vốn đã khó khăn, tôi chẳng mong gì hơn ngoài các con được khỏe mạnh, xin hãy cứu lấy con tôi” - chị Chín nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21235 - gia đình chị Phạm Thị Chín xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về chị Phạm Thị Chín (thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), SĐT: 0382463326. 

Hoặc chuyển khoản trực tiếp cho chị Chín theo STK: Ngân hàng Agribank: 3803205149295 (Chủ tài khoản: Phạm Thị Chín). 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn