MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người con đầu mắc bệnh nặng khiến đôi vai của của mẹ đơn thân nặng trĩu nhiều năm qua. Ảnh: Khánh Linh.

LD 22003: Xót xa gia cảnh của người mẹ đơn thân nuôi con bại não

Khánh Linh LDO | 24/02/2022 14:56
Hòa Bình - Hạnh phúc không được tròn trịa khi phải trở thành mẹ đơn thân, càng éo le hơn khi đứa con trai bị bại não từ khi sinh ra khiến cuộc sống của người phụ nữ trở nên vô cùng khó khăn.

Những ngày đầu xuân, PV Báo Lao Động cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện Kim Bôi đến thăm gia đình chị Bùi Thị Sang (trú tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con bị bệnh nhiều năm qua. 

Khi chúng tôi vừa đến nơi cũng là lúc chị Sang vừa đi làm về. Con trai chị - cháu Bùi Lâm Huy (SN 2006) đang tự chơi ở sân, vừa chạy nhảy vừa la hét một cách vô thức trên đôi chân trần trong cái rét cắt da cắt thịt của vùng núi.

Ngôi nhà nhỏ của chị Sang được họ hàng, làng xóm hỗ trợ dựng lên với diện tích chưa đầy 20m2, nằm cheo leo trên lưng đồi. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc tủ lạnh cũ. 

Theo lời kể của chị Sang: "Năm 2007 chị sinh cháu Huy trong sự chào đón của hai bên họ hàng nội ngoại. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi được 3 tháng tuổi, cháu bị sốt, bị co giật nên gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi. Do bệnh trở nặng, nên phải đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ chẩn đoán Huy mắc bệnh bại não bẩm sinh, sau đó chỉ định mổ và điều trị".

Công việc bấp bênh khiến cuộc sống của gia đình chị Sang càng thêm khó khăn.

Tuy nhiên, sau mổ chỉ được hơn một năm, tình trạng co giật của Huy bắt đầu xuất hiện lại và ngày càng trở nặng. Theo lời dặn của bác sĩ, gia đình cần đưa cháu Huy trở lại bệnh viện để tái khám và có hướng điều trị.

Nhưng do kinh tế gia đình quá khó khăn nên chị Sang đành ngậm đắng nuốt cay để con ở nhà. Đã 16 năm trôi qua, mọi sinh hoạt của Huy từ ăn cơm, uống nước, vệ sinh cá nhân của một cậu thanh niên 16 tuổi đều phải nhờ đến mẹ.

Chị Sang tâm sự: "Khi còn nhỏ mọi việc cũng khá dễ dàng, nhưng con càng lớn thì càng vất vả hơn. Thường ngày khi con gái nhỏ đi học, tôi đi làm thì phải khóa cửa để Huy ở trong nhà. Có những hôm đi làm về, vừa mệt, con lại đi vệ sinh ra khắp nhà, tôi chỉ biết ôm con ngồi khóc. Đặc biệt, khi hết thuốc mà chưa có tiền để mua Huy co giật đến 3-4 cơn/ngày, nếu có thuốc thì đỡ hơn, chỉ 1-2 cơn". 

Ngôi nhà nhỏ nằm ở lưng chừng đồi, đường lên rất gồ ghề là nơi ở của 3 mẹ con.

Mỗi tháng, mọi chi phí sinh của gia đình đều phải trông chờ vào đồng lương ít ỏi khoảng hơn 2 triệu đồng của chị Sang, thế nhưng phải bỏ ra đến 400.000 đồng để mua thuốc hàng tháng cho Huy.

Hiện giờ, mong muốn duy nhất của chị Sang là có đủ sức khỏe để đi làm kiếm tiền trả số nợ 20 triệu vay ngân hàng Chính sách xã hội huyện và có tiền chăm sóc cho 2 anh em Huy.

Ông Nguyễn Vũ Hòa - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Kim Bôi cho biết: "Các cấp, ngành cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh của chị Sang, nhưng cũng chỉ là suất quà ngày lễ, tết nhằm động viên tinh thần cho mẹ con chị. Rất mong những nhà hảo tâm giúp đỡ để cuộc sống ba mẹ con ổn định hơn, vơi bớt phần nào vất vả của người mẹ đơn thân".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22003 - gia đình chị Bùi Thị Sang xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Sang theo số điện thoại 034.803.0007, địa chỉ: xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ủng hộ qua Liên đoàn lao động huyện Kim Bôi (Bùi Thị Duyên) STK: 3006205124760 - tại ngân hàng Agribank - Chi nhánh Kim Bôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn