MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 22012: Bé gái 5 tuổi sống với phần ruột hoại tử ngoài cơ thể

Lê Mai - Tiến Anh LDO | 25/02/2022 16:20

Từ khi chào đời, bé Phan Nguyệt Ánh (Bạch Mai, Hà Nội) phải sống chung với căn bệnh viêm ruột hoại tử. Bệnh tật không cho con một cơ thể lành lặn, không thể đến trường càng không thể hồn nhiên lanh lợi như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ con chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh, đến nay đã vào cảnh cùng quẫn.

 Nguyệt Ánh chào đời được 3 ngày thì phát hiện bị viêm ruột hoại tử, vô hạch đại tràng bẩm sinh. Con đã điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Lê Mai
Con phẫu thuật 4 lần, hiện tại đã cắt bỏ toàn bộ đại tràng và chỉ còn 35cm ruột. Con phải sống với một phần ruột bên ngoài bụng, cơ thể vỏn vẹn 10kg, không lành lặn. Ảnh: Lê Mai 
Mỗi lần lau rửa, thay băng cho vết thương khiến con xót, đau đớn và quấy khóc nhiều. Trung bình Nguyệt Ánh sẽ phải làm như vậy 3 lần 1 ngày. Ảnh: Lê Mai 
 Anh Trung - Bố của con tâm sự: “Giờ đến viện Nhi Trung ương hỏi tên chắc ai cũng biết vì nằm viện nhiều quá. Bệnh này kéo theo nhiều bệnh khác, 1 năm con đi cấp cứu vài lần vì cơ thể quá yếu, thận, gan, phổi đều bị ảnh hưởng và thêm cả nhiễm khuẩn máu…”. Ảnh: Lê Mai
“Nhiều lúc thấy con thèm đi học mà xót, sinh hoạt bất tiện, cơ thể con yếu cũng không trường nào dám nhận mà cho dù có thì tiền học phí gia đình mình cũng không trả nổi nữa”, anh Trung nghẹn ngào. Ảnh: Lê Mai 
Chi phí phẫu thuật, điều trị là con số không tưởng, gia đình anh Trung vay mượn khắp nơi. Song đến nay đã không còn đủ điều kiện để khám chữa tiếp. Ảnh: Lê Mai 
Anh Trung làm nghề xe ôm nhưng chiếc xe máy duy nhất bị trộm, cùng quẫn anh phải bế con ra cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm) bán hàng và xin sự hảo tâm để có bữa cơm qua ngày và mua thuốc cho con. Ảnh: Lê Mai 
 Ông nội của Nguyệt Ánh bị tai biến do đó hoàn cảnh gia đình lại càng éo le hơn, nội ngoại hai bên chẳng còn ai mà giúp đỡ. Ảnh: Lê Mai
“Nếu có điều kiện, gia đình sẽ cho con phẫu thuật, đưa ruột vào bên trong để con được sống bình thường. Trời đã không cho một cơ thể lành lặn thì xin rằng cho con nhanh được khỏe, được ăn ngon, hồn nhiên mà vui vẻ, những nỗi đau kia để bố mẹ gánh chịu cũng cam lòng”, anh Trung nói thêm. Ảnh: Lê Mai 

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22012, anh Phùng Quốc Trung và bé Phan Nguyệt Ánh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp về anh Phùng Quốc Trung. Địa chỉ: Số 3, ngõ 442 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT:  0973612241.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn