MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 22017: Lời kêu cứu của một gia đình cùng khổ

Lê Mai LDO | 25/03/2022 09:51
Hải Dương - Bà Bùi Thị Hiên (xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã vào tuổi U70 nhưng vừa phải chịu những cơn đau do gãy đốt sống lưng, vừa bần thần lo lắng cho người chồng bại liệt cùng con trai bị tâm thần lang thang không biết xoay sở ra sao.

Bà Hiên vốn có một gia đình đầy đủ nhưng không trọn vẹn bởi người chồng bị tai nạn mất khả năng lao động, người con trai lớn ngoài 40 tuổi bị tâm thần. Bà là trụ cột với nghề làm ruộng và thu gom rác cho thôn.

Căn nhà lụp xụp là chỗ che mưa che nắng của cả gia đình bà Hiên.

Tháng 2.2022, bà Hiên bị gãy ba đốt sống lưng, kể từ đó, cuộc sống càng trở nên khó khăn. Tiền viện phí vay mượn khắp nơi, nợ chồng chất. Bản thân bà phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ bà con trong thôn nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Chị Tú, con gái bà Hiên thương mẹ trong bất lực bởi với đồng lương công nhân 5 triệu đồng/tháng, chị còn không đủ nuôi hai con nhỏ. 

Bà Nhữ Thị Vân, hàng xóm của bà Hiên cho hay: “Thương lắm cháu ạ, bà Hiên hiền lành tử tế mà đời nghiệt ngã quá, chồng con bệnh dở, cháu ngoại nheo nhóc, người ta tuổi già hưởng phúc, bà ấy thì càng già càng khổ. Từ ngày nằm một chỗ, con gái thế kia cũng không biết xoay mượn như nào để chống đỡ”.

Bà Hiên gãy 3 đốt sống lưng, chi phí chữa trị thuốc men đã tới 9 con số, cả gia đình vay mượn đến giờ đã kiệt quệ. 

Mỗi tháng gia đình gánh khoản thuốc men cho ông Giỏi - chồng bà Hiên và giờ thêm cả chi phí chữa trị cho bà Hiên. Vì không có bảo hiểm y tế nên đó là những con số... không tưởng đối với gia đình thậm khổ.

Ông Phạm Văn Thái - Trưởng thôn Phục Lễ chia sẻ: “Gia đình bà Hiên khổ lắm, cả thôn không ai lạ gì. Giờ lao động chính nằm một chỗ, họ hàng gần không có ai, mà xa thì cũng khó khăn cả, không biết sẽ sống như thế nào nữa...”.

Ông Giỏi - chồng bà Hiên tay chân yếu, không thể làm được gì. 

Bao nhiêu nỗi đau và sóng gió cứ bủa vây trên vai người phụ nữ lam lũ. Đi khắp thôn Phục Lễ cũng không có trường hợp nào đặc biệt éo le đến vậy. Đôi mắt bà Hiên ngập nước và khuôn mặt đầy vẻ thất thần, bà lo cho người chồng yếu bệnh, người con trai lớn đi lang thang...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22017, bà Bùi Thị Hiên xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp về bà Bùi Thị Hiên ở thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0763463470.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn