MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, thăm hỏi, động viên và chia buồn với người thân, gia đình chị Quách Thị T. Ảnh: NT

LD 22042: Cần lắm tấm lòng giúp gia cảnh 2 công nhân bị sét đánh tử vong

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 16/07/2022 10:19

Ninh Bình - Tai họa đột nhiên ập đến khiến 2 người đàn ông mất vợ, 6 đứa trẻ mất mẹ, nhìn vào gia cảnh của gia đình anh Quách Văn Đức và anh Bùi Văn Triệu (thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình) không ai là không xót xa, thương cảm bởi sự éo le, nghèo túng.

Sáng 15.7, đi cùng đoàn lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tới thăm, động viên và chia buồn với gia đình 2 công nhân nữ xấu số, trên đường từ nhà tới công ty làm việc thì gặp trời mưa và bị sét đánh tử vong tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình, PV Lao Động cũng như nhiều người dân địa phương, gia đình, dòng họ, bà con lối xóm có mặt tại đám tang của 2 chị Quách Thị T và Bùi Thị N đều thấy xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình 2 chị.

Trong căn nhà cấp 4 xệp xệ, chiếc quan tài chứa thi thể chị N đặt ở gian giữa, anh Quách Văn Đức (chồng chị N) và bốn đứa con nhỏ khóc vật vã bên thi hài chị N. Những đứa trẻ vừa khóc vừa gọi mẹ khiến những người có mặt ở đây không khỏi xót xa.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên và chia buồn với người thân, gia đình chị Bùi Thị N. Ảnh: NT

Vừa lấy tay gạt dòng nước mắt, anh Đức kể, hai vợ chồng anh đều là người dân tộc Mường, gia đình anh chị có 4 cháu, trong đó 2 cháu bé sinh đôi hiện đang học lớp 3. Cuộc sống của gia đình quanh năm dựa vào nương rẫy và mấy sào ruộng không đủ ăn. Hai vợ chồng anh chị mới xin vào làm công nhân được một thời gian, thì tai họa ập xuống.

"Như thường lệ, sáng hôm đó tôi đang chở 2 cháu nhỏ đến gửi nhà người quen để đi làm thì nhận được tin báo vợ gặp nạn và đã tử vong. Điều tôi lo nhất hiện nay là các con tôi còn nhỏ, đang tuổi ăn, tuổi học, kinh tế gia đình lại khó khăn, không biết tương lai rồi đây sẽ ra sao" - anh Đức nghẹn ngào.

Cách gia đình anh Đức tầm 20m là gia đình anh Bùi Văn Triệu (chồng chị T), vợ anh là chị Quách Thị T, chị T và chị N đều làm cùng công ty, vào sáng ngày 14.7, hai chị đi chung xe máy từ nhà đến công ty để làm việc, trên đường đi không may gặp trời mưa to nên 2 chị bị sét đánh tử vong.

Hoàn cảnh gia đình anh Triệu chị T cũng không khá hơn là mấy so với vợ chồng anh Đức chị N. Vợ chồng anh Triệu chị T cũng là người dân tộc Mường, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị T, bản thân anh Triệu sức khỏe yếu chỉ ở nhà làm việc vặt.

"Vợ tôi là người trụ cột lo kinh tế gia đình, giờ đây kinh tế gia đình, việc học hành của các cháu không biết phải xoay sở thế nào" - anh Triệu bộc bạch.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Dũng, Chủ tịch UBND xã Thạch Bình cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị N và chị T đều thuộc diện khó khăn trong xã, đặc biệt là hoàn cảnh của chị N. Để lo hậu sự cho 2 chị, trước mắt UBND xã đã hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ đối với gia đình anh Quách Văn Đức, chị Quách Thị T và gia đình anh Bùi Văn Triệu, chị Bùi Thị N xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp cho anh Đức, SĐT: 036 773 6219, STK:  , 190333754017, ngân hàng Techcombank, Chủ TK: quách Văn Đức (chồng chị N). Anh Bùi Văn Triệu (chồng chị T), SĐT: 0378479545, STK: 3305205239228, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chủ tài khoản Vũ Văn Long (anh rể chị T).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn