MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 22048: 13 năm chiến đấu với bệnh tật của đôi vợ chồng nghèo

LƯƠNG HẠNH LDO | 12/08/2022 13:16
Lào Cai - "Cứu vợ tôi với. Tôi không còn khả năng vay mượn thêm, nhà tôi cũng không có gì để bán nữa rồi...", anh Ngọc bất lực nói trong nước mắt...

Suốt 13 năm, anh Trần Văn Ngọc (SN 1982, trú tại thôn Hải Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cùng vợ là chị Trần Thị Hạnh (SN 1986) chiến đấu với bệnh tật, giành giật mạng sống. 

Năm 2006, chị Hạnh mắc căn bệnh suy giảm tiểu cầu. Đến khi con gái thứ 2 mới được hơn 4 tháng tuổi, bệnh tình của chị Hạnh ngày một trở nặng. Anh Ngọc đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thì nhận yêu cầu chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để khám và điều trị bệnh.

Chị Hạnh khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Tại đây, chị được các bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn 3, tràn dịch phổi, suy tim, tiểu đường... Từ đó, chị phải thường xuyên đi lọc máu, chạy thận... điều trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ từ Lào Cai đến Hà Nội.

Tháng 10.2021, chị Hạnh mắc COVID-19. Virus SARS-CoV-2 từ đại dịch này đã khiến bệnh tình của chị càng nặng hơn. Thời điểm ấy, đã có lúc anh Ngọc tưởng chừng phải chia lìa vợ, con của các anh có khả năng phải vĩnh viễn rời xa mẹ. 

Anh Ngọc làm công việc hàn xì, thu nhập không ổn định nhưng vẫn phải gồng gánh cả gia đình trong nhiều năm. Những lúc bận đi làm, anh Ngọc phải nhờ mẹ vợ và anh trai vợ đưa chị Hạnh đi khám, chữa bệnh; còn các con thì gửi cho ông bà nội chăm nom.

Nhiều năm qua, anh đã làm đủ cách để cứu vợ. Họ hàng không khá giả, những khoản tiền tiền được hỗ trợ từ anh em, bạn bè, hàng xóm cũng cạn kiệt. Rơi vào đường cùng, anh Ngọc bán cả gia sản trong nhà. Đến nay, khi không còn cách nào khác, anh Ngọc rơi vào cảnh bất lực và cùng quẫn.

Vợ chồng chị Hạnh đã phải chiến đấu với bệnh tật trong nhiều năm.

"Cứu vợ tôi với!... Tôi không còn khả năng vay mượn thêm nữa rồi, nhà tôi cũng không còn gì để bán. Cuộc sống gia đình thực sự vô cùng khó khăn và bế tắc", anh Ngọc nói trong nước mắt.

Gia cảnh khó khăn, hai con nhỏ của vợ chồng anh Ngọc là cháu Trần Hoài Phương (SN 2005) và cháu Trần Đào Trà My (SN 2010) đứng trước nguy cơ thất học. 

Ông Phạm Văn Hiểu - trưởng thôn Hải Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng cho biết gia đình chị Hạnh thuộc hộ nghèo của thôn. Nhiều năm nay, chị Hạnh mắc bạo bệnh, gia cảnh hết sức khó khăn.

"Chính quyền địa phương đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và quyên góp giúp đỡ phần nào cho gia đình. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ như muối bỏ biển. Hiện tại, gia đình chị Hạnh rất cần đến sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng", ông Hiểu kêu gọi. 

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22048 - chị Trần Thị Hạnh , xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về anh Trần Văn Ngọc - chồng chị Hạnh. STK: 8809205129159, Ngân hàng Agribank, chủ TK: Trần Thị Hạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn