MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 22049: Sự sống mong manh của cháu bé hơn 1 tuổi bị lao màng não

Lương Thiện LDO | 16/08/2022 16:26

Hải Dương - Bé Vũ Ánh Dương (sinh năm 2021, ở thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) mới 1 tuổi đã bị lao màng não, suy đa cơ quan, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ bé phải bỏ việc đi chăm con trong khi bố Dương bị lao phổi dẫn đến mất sức, nhà không có tài sản gì…

Thân hình bé bỏng nặng chưa đến 10kg của Ánh Dương phải chịu không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, vết kim tiêm.

Cháu Dương là con gái của anh Vũ Danh Kiểm (sinh năm 1987, ở Vĩnh Hồng, Bình Giang) và chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1985, ở Văn Chấn, Yên Bái).

Trước khi đến với anh Kiểm, chị Tuyết đã kết hôn từ năm 2005 và sinh được 2 người con. Số phận hẩm hiu, người chồng trước của chị nghiện ngập, cờ bạc nên chị Tuyết đã quyết định ly hôn.

Con gái thứ hai (sinh năm 2011) xuống thành phố Hải Dương làm công nhân, chị Tuyết gặp gỡ rồi có tình cảm với anh Kiểm.

Sau khi sinh cháu Ánh Dương ra đời, chị Tuyết và anh Kiểm đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới vì hoàn cảnh quá khó khăn. Để trang trải cuộc sống, chị Tuyết làm công nhân với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng; còn anh Kiểm làm phụ hồ, công việc không ổn định nên thu nhập rất bấp bênh.

Tháng 9.2021, anh Kiểm bị ho ra máu, khó thở, mệt mỏi, chán ăn, sút cân bất thường. Qua thăm khám, anh được chẩn đoán bị lao phổi. Cuộc sống của anh lại gắn liền với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương đến tháng 2.2022. Hiện, dù bệnh đã hết nhưng sức khỏe của anh Kiểm rất yếu, không lao động nặng được.

Anh Kiểm vừa được ra viện thì đến đầu tháng 4.2022, cháu Dương sốt cao (42 độ C) kéo dài, nhất là vào buổi chiều tối, nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa... Khám nhiều nơi không ra bệnh, chị Tuyết cho con lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Tại đây, cháu Dương được chẩn đoán mắc lao màng não.

Từ đó, cháu được chỉ định phẫu thuật đặt van não thất lần I, đặt nội khí quản, dẫn lưu não thất lần II. Bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa, cháu Dương được chuyển qua khắp các Khoa Hồi sức tích cực của nhiều bệnh viện: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Hải Dương rồi lại chuyển về Viện Châm cứu Trung ương để phục hồi chức năng.

Thân hình bé bỏng, nặng chưa đến 10kg của Ánh Dương phải chịu không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật, vết kim tiêm và dây dợ truyền dịch. Do bệnh lý phức tạp, các bác sĩ chưa thể khẳng định khi nào cháu mới được điều trị khỏi…

Ông Vũ Văn Dũng - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đỗ Xá - xác nhận: “Gia đình anh Kiểm là một trong những gia đình rất khó khăn của thôn vì cả bố con anh đều mắc trọng bệnh. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để cháu Dương có điều kiện chữa trị”.

Được biết, 4 tháng kể từ khi con phát bệnh cũng là thời gian vợ chồng chị Tuyết bỏ việc đi chăm con. Tổng chi phí điều trị cho con đến nay đã hơn 200 triệu đồng. Anh em, họ hàng đều khó khăn, đến nay vợ chồng chị đã rơi vào cảnh cùng kiệt. Căn nhà vợ chồng chị đang ở cũng là nhà của mẹ chồng, rộng khoảng 30m2, được lợp fibro xi măng xuống cấp trầm trọng, bên trong không có tài sản gì đáng giá.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22049 - bé Vũ Ánh Dương xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0763421732; số tài khoản: 0341007194291 (tại Vietcombank).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn