MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà nội nạn nhân bị tai biến liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều cần có người giúp đỡ. Ảnh: V.M

LD 22054: Xót xa gia cảnh nam thanh niên giao hàng tử vong do tai nạn

VŨ MỪNG - TRUNG DU LDO | 21/09/2022 19:23

Nam Định - Đến nay, họ hàng, thân nhân và người dân sinh sống trên phố Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng (TP Nam Định) vẫn chưa hết đau buồn và cảm thương cho số phận nam thanh niên xấu số qua đời trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 19.9 vừa qua. 

Như Lao Động đã thông tin trước đó, vào khoảng 17h30 chiều ngày 19.9, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên đường Đặng Xuân Bảng (đoạn qua xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực). 

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường thông tin, vào thời điểm trên, trong quá trình tham gia giao thông, chiếc xe máy điện do 1 em học sinh điều khiển đã va chạm với 1 xe máy khác đang đi cùng chiều. 

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên điều khiển chiếc chiếc xe này bị văng sang làn đường ngược chiều. Không may mắn, khi nạn nhân bị văng sang làn ngược chiều gặp đúng lúc xe tải mang mang biển kiểm soát 29H-839.15 đi đến, đè tử vong. 

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: CTV

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Ngô Sơn Tùng (sinh năm 1995, trú tại ngõ 176 phố Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định). 

Theo tìm hiểu, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trao đổi với PV Lao động, ông Ngô Văn Trường - bác ruột của anh Tùng - ngậm ngùi: “Tùng và em trai tên Hoàng là 2 anh em sinh đôi. Ngay từ khi chưa được 1 tuổi, cả 2 anh em đã mất bố, người mẹ cũng bặt vô âm tín từ đó. Hai đứa trẻ đỏ hỏn lớn lên nhờ vào bàn tay chăm sóc của bà nội”. 

Ba bà cháu sống trong ngôi nhà tuềnh toàng, cũ nát. Ảnh: V.M

Những tưởng khi các cháu đã trưởng thành, bà Nguyễn Thị Minh - bà nội của 2 anh em sẽ được vui vầy cùng các cháu, thế nhưng cách đây 3 năm, bà bị tai biến để lại di chứng liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều cần có người giúp đỡ.

Tới thời điểm này, gia đình vẫn chưa dám thông tin về sự ra đi đột ngột của 1 trong 2 người cháu nội bà chăm bẵm từ nhỏ.

“Không chịu nổi cú sốc anh trai song sinh gặp nạn và ra đi đột ngột, suốt đêm qua, Hoàng nó liên tục đi tìm và gọi tên anh khiến mọi người không cầm nổi nước mắt” - anh Trần Anh Tú, anh họ của nạn nhân, xót xa nói. 

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, đám tang của người xấu số đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Trần Cúc

Được biết, cả Tùng và Hoàng đều đang làm nhân viên giao hàng cho một công ty thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam Định.

Bà con xóm phố đều nhận xét, cả 2 anh em đều rất ngoan và chịu khó đi làm kiếm tiền, ngày thường hai anh em sẽ tăng ca đến tối mịt mới trở về. Anh Tùng gặp tai nạn thương tâm khi đang đi làm ca chiều.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, nhóm bạn thân của Hoàng đã đứng lên kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cùng với gia đình, lo đám tang cho nam thanh niên xấu số.

Theo ghi nhận, tới chiều tối ngày 20.9, cả nhóm đã kêu gọi và nhận được sự giúp đỡ của nhiều người với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Chiều ngày 21.9, chia sẻ với PV Lao Động, Ngô Huy Hoàng - người em trai duy nhất của Tùng - vẫn còn thất thần, không tin được rằng người anh trai song sinh của mình đã mất.

Hoàng nghẹn ngào: "Em vẫn chỉ nghĩ rằng anh Tùng đang đi giao một đơn hàng nào đó và chưa về thôi. Đêm hôm trước khi anh Tùng gặp nạn hai anh em vẫn còn trò chuyện rất lâu mới đi ngủ".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22054 - bà cháu em Ngô Huy Hoàng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ em Ngô Huy Hoàng, SĐT: 0834060691, địa chỉ: Số nhà 8/176 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định (em Hoàng không có số tài khoản ngân hàng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn