MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 22056: Người đàn ông suy thận phải bán nhà lo cho bố bị tai biến

LƯƠNG HẠNH LDO | 05/10/2022 16:28
Thái Bình - Vừa chạy vạy, xoay xở khắp nơi để chiến đấu với bệnh tật, vừa chăm lo cho bố và em trai bị tai biến, ông Khuê đã rơi vào cảnh cùng quẫn, phải rao bán căn nhà mà cả gia đình ông đang trú ngụ…

Ông Ngô Hữu Khuê (SN 1974, trú tại thôn Gang, xã Thụy Minh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chia sẻ, cơ thể ông đang héo mòn từng ngày bởi căn bệnh suy thận mạn giai đoạn 3 hành hạ. Hơn 3 năm nay, chạy thận là con đường sống duy nhất của ông.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại, ông Khuê không thể làm việc nặng. Ảnh: NVCC.

Khi sức khỏe có dấu hiệu bất thường, ông Khuê đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thì phát hiện mắc căn bệnh suy thận mạn. Ông được vợ là bà Nguyễn Thị Tho (SN 1976) đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ từ Thái Bình đến Hà Nội.

Trừ các khoản chi phí được bảo hiểm y tế chi trả, tổng số tiền chữa bệnh của ông Khuê đến nay đã lên đến 300 triệu đồng. Để có số tiền này, ông Khuê đã phải đi vay mượn khắp nơi, từ họ hàng đến hàng xóm, hiện tại vẫn chưa trả được đồng nào.

Ngôi nhà cả gia đình đang trú ngụ từ nhiều năm, ông Khuê sắp phải bán để có tiền chữa bệnh và lo cho gia đình. Ảnh: NVCC.

“Nợ cũ chưa trả được bây giờ tôi còn phải đi vay tiếp để chữa bệnh, lo ăn uống trong gia đình, đóng học cho con. Tôi đã rao bán căn nhà được gần 1 tháng. Sau khi bán nhà, chắc cả gia đình sẽ chuyển sang ở cùng với bố mẹ", ông Khuê chia sẻ.

Đau khổ chồng chất, bố và em trai ông Khuê bị tai biến nhiều năm nay. Em trai ông được em dâu chăm sóc, ông Khuê chỉ phụ giúp phần nào, còn bố ông phải dựa vào người con bệnh tật đầy mình là ông Khuê. Mẹ ông tuổi cao sức yếu, không thể lao động để kiếm thu nhập. 

Căn bệnh suy thận khiến ông Khuê không còn làm được việc nặng nhọc, ông chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp vợ con những công việc nhẹ. 

 Tình trạng căn bệnh chuyển biến xấu, ông Khuê phải đi lọc máu, chạy thận để duy trì sự sống. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, ông Khuê phải chạy thận 3 ngày/tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để duy trì sự sống. Hàng tháng, ông cũng phải đến Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) tiếp tục theo dõi, chữa trị. Tiền thuốc men, chữa bệnh đã tốn kém, tiền xe đi lại, ăn uống mỗi lần di chuyển đến các bệnh viện cũng “ngốn” của vợ chồng ông một khoản tiền lớn. 

Trước khi phát bệnh, ông Khuê làm công việc lắp đặt thiết bị điện, nước. Bà Tho làm công nhân may, nếu không tăng ca thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 4-5 triệu đồng. Tuy không khá giả nhưng gia đình ông cũng không quá túng thiếu. Song, đến khi biến cố liên tục ập đến, gia đình nhà 3 miệng ăn trông chờ cả vào đồng lương công nhân của bà Tho. Con trai ông mới lên lớp 10 đang có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

"Nếu có điều kiện thay thận, tôi có thể sống nhiều năm nữa để đi làm lo cho vợ con được tốt hơn. Mong muốn của tôi là được thay thận, khỏe hơn để lo cho con học đến nơi đến chốn...", ông Khuê ngậm ngùi nói.

Ông Ngô Hữu Mùi - Trưởng thôn Gang, xã Thụy Minh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết gia đình ông Khuê đang rơi vào cảnh túng quẫn sau khi ông Khuê mắc bạo bệnh. Bà con, hàng xóm chỉ có thể động viên, thăm hỏi và giúp đỡ gia đình ông Khuê được phần kinh phí chữa trị rất nhỏ.

"Tôi rất mong những nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ ông Khuê chữa trị bệnh để ông Khuê có sức khỏe đi làm, lo cho gia đình", ông Mùi chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22056 - gia đình ông Ngô Hữu Khuê xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ ông Ngô Hữu Khuê, SĐT: 0983654428, STK: 06063560868, ngân hàng MBBANK, chủ tài khoản: Ngô Hữu Khuê. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn