MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 23002: Nỗi đau của gia đình có 5 người câm điếc bẩm sinh

BẠN ĐỌC PHẠM MINH LDO | 14/02/2023 11:03

Sống trong ngôi nhà lặng im, vắng tiếng nói tiếng cười khi 3 người con và hai cháu nhỏ đều bị câm điếc bẩm sinh, lòng người mẹ già quặn thắt, đau đớn. Cả gia đình phải chạy vạy từng đồng mong sao có tiền chữa bệnh cho các con. 

Tìm về thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, người dân tại đây ai cũng thương cảm, xót xa cho số phận của gia đình ông Phan Văn Mão (60 tuổi) và bà Võ Thị Tứ (63 tuổi). 

Ông bà sinh được 5 người con thì con gái Phan Thị Hoa và con trai út Phan Anh Hà bị câm điếc bẩm sinh. Hai người đều phải chịu nhiều thiệt thòi vì không thể nghe, nói, không đến trường như bạn bè cùng trang lứa. 

Khi lớn lên, anh Phan Anh Hà (SN 1999) tìm được người thương yêu và nên duyên vợ chồng cùng người vợ câm, điếc Lê Thị Hồng Ngát (SN 2002).

Dù đã ngoài 60, bà Tứ vẫn vất vả sớm hôm, góp nhặt từng đồng để lo cho các con và các cháu. Ảnh: Phạm Minh.

Cả gia đình kỳ vọng về một mái ấm mới cho cậu con trai vốn sinh ra đã kém may mắn. Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu khi hai con nhỏ của vợ chồng anh Hà là Phan Lê Phương Anh (sinh năm 2021) và Phan Văn Anh Tuấn (sinh năm 2022) cũng đều bị câm, điếc bẩm sinh.

Từng ngày trôi qua, căn nhà nhỏ chìm trong sự lặng im, thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười. Mọi hoạt động trong gia đình không có âm thanh mà chỉ bằng ánh mắt, ký hiệu.

Nếm trải gần hết cay đắng của đời người nhưng bất hạnh liên tiếp đổ xuống khi gia đình ông Mão khi có đến 5 thành viên bị câm điếc bẩm sinh, là 2 người con ruột, một người con dâu và hai cháu nội.

Vượt qua nỗi khổ đau, ngày qua ngày, ông bà đều gắng gượng, lam lũ làm việc để làm chỗ dựa cho con, cho cháu. Dù vất vả, khó khăn chồng khó khăn, ông bà vẫn sẵn sàng hỗ trợ con, cháu. Hai người già hy vọng tương lai các cháu sẽ khác, đỡ phần trắc trở, không phải sống một cuộc đời lầm lũi. 

Anh Hà và chị Ngát cùng hai con nhỏ đều bị câm điếc bẩm sinh. Ảnh: Phạm Minh.

“Các cháu đều mang bệnh như bố mẹ nó, chúng tôi thương con thương cháu, nghĩ đến mà lòng quặn đau. Tôi đã kỳ vọng cháu thứ hai được bình thường nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi chẳng mong ước gì ngoài việc hai cháu có thể nghe nói, đùa vui bình thường như những đứa trẻ khác, không chữa bệnh được, tương lai các cháu biết thế nào” - bà Tứ khóc, nói. 

Theo tìm hiểu của gia đình ông Mão, với sự phát triển của ngành Y ngày nay, phương pháp phẫu thuật cấy ốc tai điện tử có thể chữa điếc. Qua đó, giúp bệnh nhân có được cơ hội phát triển ngôn ngữ gần như bình thường, hội nhập với đời sống xã hội.

 Anh Hà và chị Ngát hy vọng một ngày có thể nghe được tiếng cười, nói của các con. Ảnh: Phạm Minh. 

Cũng từ đó, gia đình ông Mão có thêm hy vọng cho hai cháu nhỏ. Tuy nhiên, niềm vui không được trọn vẹn vì chi phí phẫu thuật quá đắt đỏ (700 - 800 triệu đồng/ca phẫu thuật), kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng, không thể lo tiền chữa bệnh cho cháu.

Ông Phạm Văn Huyên - Trưởng thôn Liên Sơn chia sẻ: “Cả thôn ai cũng xót thương cho số phận của gia đình ông Mão, bà Tứ. Ông bà đã già, còn vợ chồng anh Hà đều bị câm điếc, không có công việc ổn định. Mong muốn chữa bệnh cho cháu mà kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng và vườn hành, chi phí chữa bệnh lại đắt đỏ, chúng tôi mong lắm những tấm lòng hảo tâm từ cộng đồng có thể sẻ chia, giúp đỡ cho gia đình ông Mão”.

Mọi sự giúp đỡ cho cảnh đời LD 23002 - gia đình ông Phan Văn Mão xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp cho ông Phan Văn Mão, thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; STK: 0201000661170, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn