MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 23007: Chồng gặp tai nạn nguy kịch, vợ và 3 con nhỏ lâm cảnh khốn cùng

BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ NGA LDO | 24/03/2023 15:52
Tai nạn giao thông bất ngờ khiến số phận anh Đường vốn đã éo le nay càng thêm đau khổ. Nếu không có tiền mổ não, điều trị, anh Đường sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng; vợ và 3 con nhỏ của anh cũng bơ vơ, không nơi nương tựa. 

Hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Đường (SN 1987) ở thôn Tử Nê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khiến nhiều người dân trong thôn không khỏi xót xa. 

Anh Đường sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn. Bố anh Đường là ông Nguyễn Văn Thiên (SN 1961), mẹ anh Đường là bà Nguyễn Thị Nhiễm (SN 1967).

Hai ông bà sinh được ba người con, anh Đường là con trai cả. Ngay từ khi sinh ra, anh đã không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn như những người khác. Mẹ anh bỏ đi từ khi anh còn rất nhỏ. Anh lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ.

4 mẹ con chị Tới bơ vơ, không biết bấu víu vào đâu khi anh Đường gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Năm 2014, anh Đường kết hôn với chị Nguyễn Thị Tới (SN 1987) cùng quê. Chị Tới cũng không có công việc ổn định, sức khỏe yếu nên ít người thuê mướn, anh Đường là trụ cột gia đình. Gia đình anh Đường thuộc diện hộ nghèo từ năm 2021. Hàng ngày, anh chỉ đi làm phụ hồ nuôi vợ và ba đứa con nhỏ nheo nhóc.

Vợ chồng anh chị có 3 con nhỏ, con trai lớn tên Nguyễn Đình Phúc (SN 2015), con gái thứ hai tên Nguyễn Thị Bảo Yến (SN 2017), con trai thứ ba tên Nguyễn Thanh Duy (2020).

Ngày 15.3.2023, anh Đường không may bị tai nạn rất nghiêm trọng. Hiện tại, anh đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Anh Đường bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, tiên lượng xấu, sự sống rất mong manh. Để mổ não chữa trị cho anh Đường gia đình cần rất nhiều tiền nhưng lại chẳng biết trông cậy vào đâu.

Anh Đường hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Gia đình cung cấp.

"Bác sĩ nói gia đình tôi cố gắng, "còn nước còn tát" nên cố gắng để xoay xở chữa trị cho chồng. Nhưng bây giờ miếng cơm ngày ba bữa vợ chồng tôi còn đang phải lo nên tôi không biết phải làm sao" - chị Tới tâm sự. 

Để có thời gian chăm chồng tại bệnh viện, chị Tới phải gửi các con cho ông nội già yếu trông. Căn nhà nhỏ từng là nơi cả gia đình nghèo yêu thương đùm bọc nhau, giờ trở nên hiu quạnh. 

Ông Nguyễn Sơn Động - Trưởng thôn Tử Nê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Đường đặc biệt khó khăn. Gia đình thuộc hộ nghèo của thôn. Hàng ngày, hai vợ chồng anh Đường phải làm việc rất vất vả mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Hiện tại gia đình anh Đường cần rất nhiều tiền để mổ não điều trị cho anh Đường mà không biết trông chờ vào đâu. Chúng tôi rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ anh Đường để anh sớm vượt qua cơn hoạn nạn này".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23007 - anh Nguyễn Văn Đường xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp cho chị Nguyễn Thị Tới (vợ anh Đường), STK: 2608205317107, ngân hàng: Agribank, chi nhánh: Lương Tài - Bắc Ninh, SĐT: 0966 214 394. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn