MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 23008: Cậu bé 11 tuổi dừng ước mơ khi mắc căn bệnh u tủy sống

BẠN ĐỌC PHAN HỒNG NAM LDO | 26/03/2023 15:59
Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình éo le, số phận càng khắc nghiệt hơn khi cháu Phan Nguyễn Thành Nam (SN 2012) trú tại xóm 4, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị mắc căn bệnh hiểm nghèo - u tủy sống.

Bất hạnh chồng chất

Gương mặt ngây thơ, trong sáng, nhưng cháu Phan Nguyễn Thành Nam, học sinh lớp 4C Trường Tiểu học xã Xuân Phương lại không có được cuộc sống bình thường như các bạn cùng trang lứa.

Cháu Nam hiện đang điều trị tại Bệnh viện K  cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Cháu Thành Nam luôn có thành tích học tập tốt, được nhà trường tặng giấy khen. Thành Nam chưa từng vắng mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi của nhà trường.

Ngoài học giỏi, ngoan ngoãn, Thành Nam luôn hòa đồng với bạn bè và được thầy cô quý mến.

Bất hạnh thay, đầu năm 2023, gia đình phát hiện điều bất thường khi thấy cháu bị đau đầu không ngớt. Điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình cho cháu thăm khám ở bệnh viện tuyến huyện.

Sau đó, tình trạng bệnh của Thành Nam mỗi ngày một xấu đi, cơn đau đầu ngày càng kéo dài không dứt.

Ngày 13.2.2023, gia đình chuyển cháu lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để thăm khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị u tủy ác tính và phải mổ cấp cứu.

Đến sáng ngày 2.3.2023, cháu Nam được chuyển sang Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để tiếp tục điều trị.

Căn bệnh đã khiến cháu Nam phải gác lại bao ước mơ, hoài bão dang dở. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Gia đình nghèo khó, bố Nam - anh Phan Văn Cảnh qua đời do tai nạn giao thông khi cháu mới 2 tuổi; mẹ cháu – chị Lê Thị Vân phải vay mượn anh em, họ hàng để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Chưa trả xong số nợ vay mượn để đi làm, nghe tin con bị bệnh, sau 9 tháng ở Nhật, chị Vân đã bỏ lại công việc để về quê chăm sóc con. 

Để cùng Thành Nam giành giật lại mạng sống, gia đình cháu đã dần đối mặt và mạnh mẽ hơn để tiếp tục cùng Thành Nam chống chọi với căn bệnh quái ác này.

Trái tim người mẹ như bị xé vụn

Chị Vân không kìm được nước mắt mỗi lần nói chuyện với con. Không một ai có thể đau đớn, xót xa bằng chị.

Mỗi lần con trai truyền thuốc, thấy con quằn quại vì đau đớn, trái tim người mẹ như bị xé thành từng mảnh vụn.

Với căn bệnh hiện tại của cháu Nam, việc truyền thuốc và hoá trị vẫn cần duy trì vì bác sĩ sẽ đánh giá xem cơ thể cháu đáp ứng thuốc ra sao.

Thành Nam và gia đình còn cả 1 chặng đường dài. Cháu vẫn còn quá nhỏ, cả 1 tương lai đang chờ đợi phía trước, trong khi gia đình cháu từ lâu đã vay mượn khắp nơi.

Ước mơ dang dở của cậu bé 10 tuổi chỉ đơn giản là được đi lại bình thường và tiếp tục con đường học hành của mình. Có lẽ, hành trình để cháu đến với ước mơ ấy sẽ còn nhiều khó khăn và nhiều nỗi đau. 

Bà Phạm Thị Lương – Trưởng xóm 4, xã Xuân Phương cho biết: "Hoàn cảnh gia đình cháu Thành Nam đặc biệt khó khăn. Gia đình thuộc hộ nghèo của xóm. Bố cháu mất sớm, mẹ mới đi xuất khẩu lao động chưa đủ trả nợ, nay nghe tin con bị bệnh nên đã về nước, hiện không có công việc.

Hiện tại gia đình cháu Nam cần rất nhiều tiền để điều trị cho cháu Nam mà không biết trông chờ vào đâu. Chúng tôi rất mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ cháu Thành Nam để em sớm vượt qua cơn hoạn nạn này".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23008 - cháu Thành Nam xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp cho mẹ cháu là chị Lê Thị Vân. Số tài khoản: 48010000957734, Ngân Hàng BIDV. Bà Phạm Thị Mến - Bà nội cháu Nam, SĐT: 0943855446.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn