MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu Phạm Gia Huy được điều trị tại bệnh viện. Ảnh chụp khi cháu được 18 tháng tuổi. Ảnh: Gia đình cung cấp

LD 23009: Cháu bé 2 tuổi cần được phẫu thuật ghép tuỷ để duy trì sự sống

Quế Chi LDO | 30/03/2023 15:11

Bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, cháu Phạm Gia Huy cần được phẫu thuật ghép tủy - ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 2 tỉ đồng, gia đình không thể xoay xở. 

Cháu Phạm Gia Huy - con của chị Lê Thanh Lam được sinh ra khoẻ mạnh như các bạn nhỏ khác. Đến ngày thứ 10 sau sinh, cháu bị sốt cao đột ngột, liên tục, dùng thuốc hạ nhiệt không đỡ. Gia đình đưa cháu vào viện khám và được chỉ định nhập viện vì bị nhiễm trùng máu, viêm phổi hoại tử.  

Tưởng chừng sau điều trị cháu dần khoẻ lại, nhưng sau đó lại bị nhiễm trùng dày hơn và truyền kháng sinh khó đáp ứng hơn. Từ đó, cuộc sống của cháu gần như gắn liền với bệnh viện.  

Mới đây, từ kết quả xét nghiệm, chị Lam biết được con mình bị mắc một căn bệnh hiếm: bệnh u hạt mãn tính, suy giảm miễn dịch bẩm sinh - mất chức năng bạch cầu hạt (thể CGD) do đột biến gen CYBB.  

Gia đình cháu Huy rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi mẹ cháu phải nghỉ hẳn việc để chăm sóc con. Bố cháu Huy là lao động tự do, thu nhập không ổn định. Ông bà ở quê làm ruộng, không giúp đỡ được gì nhiều về kinh tế cho con cháu.  

“Nuôi 1 em bé suy giảm miễn dịch bẩm sinh rất tốn kém. Hằng tháng cả tiền điều trị nhiễm trùng và chi phí cho các loại sữa chuyên dụng trung bình từ 15-20 triệu đồng. Những đợt nhiễm trùng nặng, viện phí mà gia đình phải chi trả lên tới 50-60 triệu đồng/đợt điều trị” - chị Lam chia sẻ.  

Theo chị Lam, sắp tới, các bác sĩ có kế hoạch ghép tủy, cấy tế bào gốc và kinh phí dự trù cho ca ghép tủy lên tới 2 tỉ đồng. Bệnh của cháu là bệnh hiếm, hầu như chi phí chữa bệnh đều không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. 

Cháu Phạm Gia Huy nhập viện điều trị khi mới sinh. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Nếu không được ghép tủy, cuộc đời con sẽ phải gắn liền với bệnh viện, các cơ quan nội tạng dần dần bị tổn thương, biến chứng, sốc nhiễm trùng, tử vong bất cứ khi nào” - chị Lam đau đớn nói.  

Trong thời gian chờ đợi tìm tuỷ thích hợp cháu vẫn phải thường xuyên nằm viện để điều trị nhiễm trùng, duy trì sự sống. Mới đây, cháu được tạm xuất viện về quê tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (quê ngoại) để được uống thuốc, theo dõi.  

Ông Võ Xuân Nhâm - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đức Hương - xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lam và mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cháu. 

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23009 - cháu Phạm Gia Huy xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp cho mẹ cháu là Lê Thanh Lam, số điện thoại: 0342331688; Số tài khoản: 19035675533015, Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hà Nội, chủ tài khoản: Lê Thanh Lam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn