MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 23018: Chồng tai nạn, nữ công nhân gồng gánh cả gia đình

KHÁNH LINH LDO | 14/05/2023 10:39
Mẹ ruột mất chưa được 1 năm, mẹ chồng bệnh tật, già yếu, con thứ 3 chưa tròn 1 tuổi, chị Thanh phải gánh vác cả gia đình. Bởi, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến chồng chị Thanh là anh Tuyên phải tích cực chữa trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Cuối tháng 2.2023, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1986, thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) gặp tai nạn giao thông bất ngờ. Anh được gia đình đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất là Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên.

Tình trạng diễn biến xấu, anh được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Sau nhiều ca phẫu thuật, tình hình chuyển biến xấu, anh lại tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Tuyên bị chấn thương đốt sống cổ, chấn thương sọ não, viêm màng não, cùng một loạt những vấn đề khác. Từ đó, đến nay dù chi phí điều trị đã lên đến hơn 600 triệu đồng nhưng anh Tuyên vẫn phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện này. 

8 ngày đầu anh Tuyên rơi vào trạng thái hôn mê, vợ anh Tuyên là chị Đào Thị Kim Thanh (SN 1987) đã tưởng là “không còn gì nữa”. Chị đau khổ tột cùng khi đột ngột nghe tin chồng gặp tai nạn.

Chị Thanh nhìn chồng đau đớn nằm trên giường bệnh. Ảnh: Khánh Linh.

Anh Tuyên là lao động tự do, chỉ trông chờ vào những cuộc gọi thuê chở vật liệu; chị Thanh là công nhân tại một công ty sản xuất dây điện. Thu nhập của cặp vợ chồng này cũng chỉ được khoảng trên 10 triệu đồng/tháng. Hiện tại, hai anh chị sống cùng mẹ chồng và 3 con nhỏ. Cháu lớn nhất đã học lớp 8, cháu út mới chỉ hơn 7 tháng tuổi.

Vì là lao động tự do, anh Tuyên không có bảo hiểm y tế. Mọi chi phí chữa trị cho chồng, chị Thanh đều phải tự xoay xở, vay mượn họ hàng. 600 triệu đồng chi phí chữa trị vừa chi trả có đến hơn một nửa số tiền là đi vay. Trong gia đình nghèo này cũng chẳng còn gì để cầm cố. 

Tháng 4.2022, mẹ chị Thanh ốm nặng, cho đến tháng 10.2022, bà "nhắm mắt xuôi tay". Chị Thanh đang mang bầu cháu thứ 3 phải đối diện với nỗi đau mất mẹ. Hiện tại, cháu thứ 3 chưa được 1 tuổi, chị lại phải tiếp tục gắng gượng, vượt qua mọi khó khăn để thay chồng gánh vác gia đình. 

Chị Thanh nghẹn ngào khi nhắc đến các con. Ảnh: Khánh Linh

Mới đây, chị đón cháu lớn đến bệnh viện trông bố và dặn dò cháu đỡ đần bà nội, chăm lo cho các em nhỏ. Nhìn chồng nằm một chỗ, nghĩ về các con, người mẹ công nhân càng thêm day dứt, lo lắng.

“Tôi để 3 cháu ở nhà cho bà trông. Giờ nhà đang khó khăn, không có tiền mua sữa cho con, ở nhà bà nghiền bột gạo cho cháu ăn, cũng không biết các con thế nào nữa. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu hoàn cảnh của bố mẹ" - chị Thanh nói. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Mạnh Hà – trưởng thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên cho biết, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể cũng đã kêu gọi người dân địa phương ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh Tuyên.

"Tổng số tiền hỗ trợ là 5,3 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ động viên, giúp đỡ anh Tuyên được phần nào. Rất mong các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ cho gia đình anh Tuyên, chị Thanh để gia đình anh chị vượt qua khó khăn hiện tại" - ông Hà bộc bạch.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23018 – anh Nguyễn Văn Tuyên xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Viettinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 – tại Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 – tại BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp cho chị Đào Thị Kim Thanh (vợ anh Tuyên), STK: 030079590637, ngân hàng Sacombank, Chi nhánh huyện Duy Tiên Hà Nam, SĐT: 0392 429 686.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn