MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 23021: Mắc bệnh hiếm, cháu bé cần 2 tỉ đồng để thay tủy

BẠN ĐỌC LƯƠNG THIỆN LDO | 02/06/2023 16:04

Mới 15 tháng tuổi đã mắc một căn bệnh hiếm, tháng nào cũng phải nhập viện điều trị tốn vài chục triệu đồng, cơ hội sống sót duy nhất của cháu Khôi là thay tủy với chi phí hơn 2 tỉ đồng. Với gia cảnh nghèo khó, bố mẹ cháu Khôi chỉ biết bất lực nhìn con đau đớn... 

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Văn Khôi (SN 2020) ở khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 

Cháu Khôi là con thứ ba của anh Phạm Văn Bộ (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Tình (SN 1990). Từ khi mới sinh, cháu Khôi thường bị xuất huyết dưới da.

Khoảng tháng 5.2022, cháu bị ngã dẫn tới xuất huyết nặng, tím bầm lâu tan. Gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thì được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể Wiskott-Aldrich (WAS) - một loại bệnh hiếm có thể gây tử vong.

Theo đó, cháu Khôi cần được truyền thuốc miễn dịch 4 tuần/lần (tự túc kinh phí), dùng thuốc kháng sinh, diệt virus, chống nấm. Tùy vào tình trạng bệnh tình mà có tháng cháu phải nằm viện 2 ngày, có tháng 7 ngày-10 ngày. Mỗi lần vào viện, gia đình chị Tình, anh Bộ phải xoay xở khắp nơi để có từ 20-30 triệu đồng/tháng chữa bệnh cho con.

Cháu Khôi hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Thời gian dài điều trị, cháu Khôi chịu hàng trăm mũi kim châm vào da thịt; nhiều lần chảy máu miệng, thâm tím toàn thân. Nhìn con đau đớn, chị Tình chỉ ước được chịu nỗi đau đó thay con. Sau hơn 2 năm, tổng chi phí khám, điều trị cho cháu đến nay đã tốn hơn 200 triệu đồng.

Chị Tình làm công nhân may, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng, anh Bộ làm thợ nhôm kính, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Mỗi lần con nhập viện, chị Tình phải bỏ việc đi chăm con nên lương bị cắt giảm, còn anh Bộ phải ứng trước lương để lấy tiền cho con điều trị.

Theo bệnh viện, cách duy nhất để cứu cháu Khôi là ghép tế bào gốc (tủy) từ người cho phù hợp nhưng kinh phí hết khoảng 2 tỉ đồng khiến gia đình chị Tình lực bất tòng tâm.

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Bộ rất éo le. Bố anh mất sớm còn mẹ anh bị ung thư đại trực tràng từ năm 2017, hiện vẫn phải tiếp tục chạy chữa rất tốn kém. Còn bố mẹ chị Tình cũng đã mất năm 2011 vì căn bệnh ung thư.

Ông Triệu Duy Tỏi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư Triệu Thái  cho biết: “Gia cảnh anh Bộ, chị Tình rất khó khăn. Từ khi biết căn bệnh cháu Khôi mắc phải, địa phương đã động viên, hỏi thăm. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm ủng hộ để cháu có kinh phí điều trị”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23021 - cháu Phạm Văn Khôi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp, chị Nguyễn Thị Tình, khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0365 684 480; số tài khoản: 31100000384517 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn