MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phụ gần 70 tuổi nuôi chồng, con bệnh tật mong có bữa cơm đầy đủ. Ảnh: Lương Hà

LD 23034: Người phụ nữ gần 70 tuổi nuôi chồng, con bệnh tật

Lương Hà LDO | 10/08/2023 17:50

Thái Bình - Hơn 30 năm nay, bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) một mình gánh vác công việc gia đình, nuôi chồng khuyết tật bẩm sinh và người con trai bị di truyền từ bố, ốm yếu thiểu năng trí tuệ.

This browser does not support the video element.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nuận (thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng). Video: Lương Hà

Đến thôn Đông Thượng Liệt (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) chúng tôi hỏi nhà bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) và ông Nguyễn Cao Ngạn (62 tuổi), ai nấy cũng đều biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình này. Chồng bà Nuận là ông Ngạn bị khuyết tật bẩm sinh, di chuyển bằng việc bò lê la, chỉ nói được ê a nên rất khó giao tiếp.

"Tôi sinh được 2 cháu, 1 cháu không may bệnh tật nên qua đời, cháu còn lại tên là Nguyễn Cao Nguyên năm nay 29 tuổi. Do bị bẩm sinh di truyền từ bố, cháu ốm suốt ngày. Trước đây cháu đi học, cứ học được tuần lại nghỉ nên chỉ học được hết lớp 9, đầu óc cháu cũng không minh mẫn. Tôi biết chồng mình bị như vậy, nhưng vẫn quyết định lấy ông ấy vì muốn kiếm đứa con để sau này về già có người chăm sóc, trong khi ở nhà em trai cứ nói này nói nọ, tôi tủi thân lắm" - bà Nuận buồn bã kể.

Ngôi nhà xuống cấp của gia đình bà Nuận. Ảnh: Lương Hà

Với mong muốn gia đình có "bữa cơm đầy đủ hơn", nên dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Nuận vẫn cấy 1 mẫu ruộng, làm thuê việc đồng áng kiếm tiền. Cộng với số tiền ông Ngạn được hỗ trợ khoảng 700.000 đồng/tháng (tiền trợ cấp cho người khuyết tật nặng) nhưng cũng không thấm vào đâu so với chi phí hàng tháng và tiền thuốc men của cả nhà.

Thương tình trước hoàn cảnh của gia đình và nỗi vất vả của bà Nuận, hàng xóm xung quanh ai giúp được gì là sẽ giúp. Ông Trần Đình Lập (65 tuổi, người dân thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) chia sẻ: "Sống gần nhà bà Nuận, chúng tôi hiểu được nỗi vất vả của người phụ nữ này nên cứ ai có gì lại giúp đó. Bà Nuận làm nông nghiệp để có kinh phí trang trải cuộc sống, gánh vác việc gia đình, nuôi chồng và con ốm đau bệnh tật. Chồng cứ bò lê la trong nhà ra ngoài sân, con trai suốt ngày lẩn thẩn, lang thang nên bà Nuận cáng đáng hết mọi việc".

Gian bếp củi của gia đình bà Nuận. Ảnh: Lương Hà

Ông Lại Văn Long - Chủ tịch UBND xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) cho biết, gia đình ông Ngạn là người địa phương nằm trong diện hộ nghèo. Ông Ngạn bị khuyết tật và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên sau khi lấy bà Nuận đẻ được 2 người con, 1 người mất, người còn lại bị di truyền từ bố nên cũng chẳng làm được gì.

"Hàng năm, trong mọi đợt hỗ trợ, gia đình bà Nuận luôn nằm trong danh sách đầu tiên của xã. Dự kiến cuối năm nay, chính quyền địa phương kêu gọi trực tiếp người dân trong xã, con em xa quê ủng hộ để năm 2024 hỗ trợ một khoản kinh phí cho gia đình ông Ngạn, bà Nuận tu sửa nhà" - ông Long nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23034 - bà Ngô Thị Nuận xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn