MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Vũ Văn Dương vẫn ngày ngày điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: Gia đình cung cấp.

LD 23042: Chàng trai trẻ bị bỏng đến 90% cơ thể đang giành giật mạng sống

MINH HỒNG LDO | 28/08/2023 20:57

Thùng hóa chất bất ngờ bị nổ vào ngày 12.7.2023 khiến anh Dương bị bỏng lên đến 90% cơ thể. Từ trụ cột gia đình, anh bỗng trở thành bệnh nhân phải giành giật sự sống từng phút, còn gia đình anh lâm vào cảnh túng quẫn.

33 tuổi, anh Vũ Văn Dương (thôn Đông Kỳ, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội) nằm một chỗ với băng gạc quấn khắp người, sống thoi thóp nhờ sự hỗ trợ của dàn thiết bị y tế. Trải qua nhiều lần truyền máu, lọc máu liên tục và các cuộc phẫu thuật ghép da, cả thể xác lẫn tinh thần của anh Dương phải trải qua những cơn đau đớn không thể nói nên lời.

Nhìn người anh trai đang nằm trên giường bệnh giành giật mạng sống, anh Vũ Văn Lưu (SN 1992, em trai của anh Dương) lặng người, rơi nước mắt.

Bố mất sớm, hai anh em làm đủ nghề để có thể trang trải cuộc sống và nuôi mẹ già thường xuyên đau yếu. Thế nhưng, gia đình anh vẫn không thể thoát khỏi cái nghèo. Để giúp đỡ mẹ trả nợ và trang trải cuộc sống, anh Dương rời quê xuống Hà Nội làm thuê tại một xưởng sản xuất đồ nhựa.

Vào ngày 12.7, anh Dương đi kiểm tra các thùng phi chứa hóa chất. Nhưng không may, thùng phi phát nổ khiến anh bỏng nặng đến 90% cơ thể trong đó có 80% bỏng lần lượt ở các độ 2, 3, 4.

Ngay lập tức, anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, anh đã tạm thời giữ được mạng sống. Tuy nhiên, với tình trạng bỏng sâu, nguy cơ nhiễm trùng cao, sự sống của anh Dương vẫn như “ngọn đèn treo trước gió”.

Anh Lưu chia sẻ, từ lúc anh trai bị bỏng, gia đình đã xoay xở đủ cách để kiếm tiền chữa trị cho anh Dương. “Từ hôm đó đến nay, gia đình cũng đã mất hơn 1 tỉ đồng để chữa trị cho anh ấy. Hiện nay anh tôi đã có tiến triển tốt hơn, ăn được cháo và không phải thở máy nữa. Nhưng do chưa thể ghép hết da, nên nguy cơ nhiễm trùng vẫn còn rất cao. Gia đình tôi thực sự rơi vào bế tắc” - anh Lưu sụt sùi nói.

Gia đình anh Dương còn một mẹ già bị huyết áp cao, không còn sức khỏe để lao động. Hiện nay khi anh Dương bị bỏng nặng, anh Lưu vừa phải lo các khoản chi phí chữa trị cho anh trai, vừa phải nuôi gia đình và mẹ già ở quê. Việc điều trị còn kéo dài, với nhiều lần ghép da khiến chặng đường trước mắt của hai anh em lại càng thêm gian nan và nhiều đau khổ

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Thanh Lâm - Trưởng thôn Đông Kỳ, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Dương rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ già ốm yếu nên cả nhà chỉ trông chờ vào Dương là lao động chính. Bây giờ Dương nằm một chỗ do bỏng nặng nên gia cảnh còn kiệt quệ hơn, nhà có mảnh vườn phải bán hết để dồn tiền chữa bệnh cho Dương”.

Theo ông Lâm, khi mới biết tin Dương gặp nạn, chính quyền địa phương, Đảng uỷ, UBND, Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ của xã Thụy An đã đến thăm hỏi và động viên gia đình.

“Tình hình sức khỏe của anh Dương hiện tại sẽ phải điều trị thời gian dài và chi phí ngày một nặng nề hơn. Chúng tôi rất hy vọng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ Dương và gia đình để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này” - ông Lâm chia sẻ thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23042 - gia đình anh Vũ Văn Dương xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ em trai ruột của anh Dương là anh Vũ Văn Lưu, thôn Đông Kỳ, xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội; số điện thoại 0963448378; số tài khoản 050092770001 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank), Chủ tài khoản Vũ Văn Lưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn