MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trường hiện đang được tích cực chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: GĐCC.

LD 23046: Nỗi đau khốn cùng của người phụ nữ có con và chồng mắc bệnh nặng

MINH HỒNG LDO | 11/09/2023 16:00

Kể từ khi chồng gặp tai nạn, chị Nguyễn Thị Duyên (trú tại xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) trở thành trụ cột trong gia đình. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi con trai chị mắc bệnh hiểm nghèo còn chồng chị lại tiếp tục lên cơn co giật phải nhập viện gấp…

Chị Nguyễn Thị Duyên và anh Nguyễn Văn Trường (SN 1987, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đến với nhau trong cảnh khó khăn. Gia cảnh còn nhiều thiếu thốn, nhưng đời sống của hai anh chị vẫn luôn hạnh phúc với hai mặt con “cả nếp cả tẻ”.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2015, anh Trường không may bị tai nạn. Mặc dù đã vượt qua cửa tử, nhưng sức khỏe của anh Trường đã suy giảm đáng kể. Sau vụ tai nạn, anh Trường chỉ có thể làm các công việc nhẹ nhàng, chủ yếu ở nhà để hỗ trợ vợ chăm sóc các con.

Để có thể trang trải cho gia đình, chị Duyên làm nhiều việc một lúc. Ngoài thời gian làm ruộng, phần lớn thời gian còn lại chị Duyên phải đi phụ hồ để có thêm tiền lo cho các con ăn học. Công việc nặng nhọc, nhưng chị luôn kiên trì mỗi ngày để các con được ăn no, được đến trường.

Cháu Tâm vừa trải qua cuộc phẫu thuật u nang vòm họng. Ảnh: GĐCC.

Đắng cay hơn, gần đây, con trai Nguyễn Khánh Tâm (hiện đang học lớp 4) bắt đầu có dấu hiệu đau miệng và họng, khi ăn uống gặp khó khăn. Chị Duyên đau đớn tột cùng khi phát hiện con trai bị u nang vòm họng cần phải phẫu thuật gấp.

“Bác sĩ yêu cầu gia đình phải thực hiện phẫu thuật cho cháu càng sớm càng tốt, nếu không khối u sẽ biến dạng, gây nguy hiểm. Tiền phẫu thuật cho cháu tốn khoảng vài chục triệu đồng, tôi vẫn đang cố gắng xoay sở đủ điều để lo cho cháu sớm khỏi bệnh”, chị Duyên tâm sự.

Trong quá trình điều trị cho cháu Tâm, anh Trường ở nhà đột nhiên lên cơn co giật, bất tỉnh nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Sóng gió ập đến bất ngờ khiến chị Duyên trở tay không kịp. Anh em, họ hàng, làng xóm góp mỗi người một ít tiền, hỗ trợ đưa anh Trường lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Trường bị suy tim, suy gan, suy thận, viêm phổi nặng, tổn thương não, cần được ở phòng điều trị tích cực dài ngày. Đến nay, số tiền chị Duyên trang trải cho viện phí của hai bố con đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, cháu Tâm đã phẫu thuật, sức khỏe còn yếu nhưng được chị Duyên đưa về nhà để trông, vì nhà neo người và còn một con gái chỉ mới 7 tuổi. Căn nhà xơ xác được đóng tạm bằng những tấm ván, không còn thứ gì đáng giá. Chị Duyên cho biết, chồng vẫn đang nằm viện phải nhờ họ hàng chăm sóc, ngày càng yếu đi. Gánh nặng tài chính và áp lực tinh thần khiến chị kiệt quệ.

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Đức - Phó Chủ tịch xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Trường gặp nhiều khó khăn và thuộc diện hộ cận nghèo trong xã. Khi biết thông tin về gia đình anh Trường, Hội Chữ thập đỏ các xã lân cận, các chi bộ ở thôn cũng đã đến gia đình để thăm hỏi và động viên gia đình. Kèm theo đó, các tổ chức thiện nguyện và bà con làng xóm trong thôn cũng đã kêu gọi ủng hộ để một phần nào hỗ trợ giúp gia đình yên tâm chữa trị.

“Chúng tôi rất mong hoàn cảnh của gia đình anh Trường sẽ được nhiều người biết đến và cộng đồng sẽ cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khốn khó này” - ông Đức chia sẻ thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23046 - gia đình anh Nguyễn Văn Trường xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ em gái của anh Trường là chị Nguyễn Thị Dương, xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại 0913476403; số tài khoản 19961996666 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank), Chủ tài khoản Nguyễn Thị Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn