MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện tại, cháu Nguyễn Gia Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Ảnh: Gia đình cung cấp.

LD 23050: Lời cầu cứu cho con trai 2 tuổi bị động kinh của người mẹ nghèo

MINH HỒNG LDO | 19/09/2023 17:02

Dù mới hơn 2 tuổi nhưng cuộc sống của cháu Nguyễn Gia Huy (sinh năm 2021, Hưng Yên) phải gắn liền với bệnh viện, với thuốc, ống tiêm… do không may mắc phải căn bệnh động kinh. Hơn nữa, cháu Gia Huy còn bị suy dinh dưỡng, thường xuyên phải điều trị bệnh về phổi.

Căn bệnh lạ từ khi mới lọt lòng

Chuẩn bị cho lần tái khám tới đây, chị Đặng Thị Hương (SN 1996, Hưng Yên) là mẹ của cháu Gia Huy không giấu nổi nỗi bất an, lo lắng về căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ con trai mình.

Ngay từ lúc mới lọt lòng, cháu Huy thường nằm cả ngày mới chịu ăn uống một ít, bà nội phát hiện trong miệng cháu Huy thường xuyên chảy nước dãi trắng, ướt hết quần áo, khăn cổ. Thấy triệu chứng bất thường như vậy, gia đình đã đưa cháu Huy đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán sơ bộ do cháu sặc nước ối.

Khi ấy, gia đình chị Hương vẫn không biết tình hình bệnh tật của con trai sẽ trở nên nghiêm trọng. Từ đó trở đi, mỗi tuần cháu Gia Huy phải đến bệnh viện một lần. Bác sĩ yêu cầu mỗi lần cháu Huy thấy khó thở, gia đình cần phải đưa vào viện ngay để điều trị.

Trò chuyện với phóng viên, chị Hương cho biết gia đình đang đợi chỉ định của bác sĩ để thực hiện một ca phẫu thuật cho cháu Huy. Số tiền phải chi trả vẫn chưa dự tính được nhưng hiện tại các loại tiền thuốc men, hóa chất đang trở thành mối lo ngại gia đình chị Hương.

Khó khăn chồng chất

Hiện nay, trong quá trình điều trị, cháu Gia Huy cần phải đóng từ 20-30 triệu đồng tiền vật tư y tế và thuốc thang nằm ngoài danh mục bảo hiểm xã hội chi trả. Chị Hương tính trung bình, cháu phải uống đến 5 loại thuốc động kinh, 1 loại thuốc não. Nếu diễn biến nặng hơn và phải nằm viện thì còn phải uống bổ sung các loại thuốc viêm phổi, long đờm... lên đến cả chục loại thuốc.

Thời gian uống thuốc kéo dài ròng rã, bệnh tình con không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Cùng với đó, áp lực tài chính với gia đình chị Hương cũng ngày càng tăng theo.

“Có lần nằm viện, một ngày cháu Huy lên mười mấy cơn giật, bác sĩ phải tiêm an thần đến 3 lần. Nhìn con phải uống mười mấy loại thuốc một lúc, phải thở oxy dù mới 2 tuổi, tôi xót xa lắm…”, chị Hương nghẹn ngào.

Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, không có nhà, sống nhờ ông bà nội, gia đình chị Hương đến nay đã không còn đủ khả năng chi trả viện phí và tiền thuốc men cho cháu Gia Huy. Ngoài cháu Huy, vợ chồng chị Hương còn một con trai lớn năm nay lên 3 tuổi.

Chồng chị Hương làm phụ hồ, cũng là lao động chính trong nhà, nhưng hiện nay công việc của anh rất bấp bênh, lúc có, lúc không. Chị Hương không thể đi làm vì phải lo cho con trai lớn đang tuổi đi học và chăm sóc cháu Gia Huy ở viện.

“Thấy chồng đi làm vất vả mà không đủ tiền lo viện phí cho con, con cái thì bị bệnh không có tiền chữa nên tôi cũng muốn đi làm thêm. Nhưng bây giờ nhà neo người, tôi phải ở nhà lo cho cháu lớn mới được 3 tuổi và trông Gia Huy nữa nên không còn thời gian đi làm. Giờ chúng tôi khánh kiệt rồi, bất lực quá tôi lại ngồi khóc một mình”, chị Hương nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Chủ tịch xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên khẳng định: “Cháu Nguyễn Gia Huy sinh ngày 7.10.,2021 ở thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại xã Tân Việt là đúng”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23050 - gia đình cháu Nguyễn Gia Huy xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ mẹ của cháu Huy là chị Đặng Thị Hương, thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại 0326424456; số tài khoản 1031809525 - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Chủ tài khoản Đặng Thị Hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn