MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu Phạm Minh Lân đang được điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: NVCC

LD 23071: Bị ung thư xương phải cưa chân, cậu bé tạm dừng ước mơ đến trường

Lê Hoa LDO | 16/11/2023 15:48

Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm cha mẹ là mỗi ngày được nhìn thấy con mình bình an, khỏe mạnh và lớn khôn. Nhưng điều không may lại xảy đến với gia đình nhà anh Phạm Xuân Mỹ và chị Đinh Thị Thanh Mai trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khi phát hiện cậu con trai thứ 2 bị ung thư xương và phải cắt bỏ một chân.

Cháu Phạm Minh Lân là học sinh Trường Tiểu học Hùng Sơn. Lân vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và hóm hỉnh. Cuối tháng 3.2023, cháu Lân có triệu chứng đau ở chân. Chị Mai mua nhiều loại thuốc về cho con uống nhưng không khỏi. Sau đó, chị Mai đưa con đi khám và phát hiện Lân bị ung thư xương. Sự thật ấy đã khiến gia đình anh Mỹ và chị Mai vô cùng suy sụp vì con còn quá nhỏ để chịu đựng căn bệnh quái ác này. Cũng từ đó, cậu học trò nhỏ phải ngừng đến trường để bước vào thời gian điều trị, giành giật sự sống...

Thời gian qua, cậu bé đã phải chịu bao đau đớn, những đợt truyền hóa chất khiến tóc em bị rụng hết, sức khỏe cũng giảm đi nhiều. Để chống chọi căn bệnh quái ác và ngăn không cho tế bào ung thư lan rộng, các bác sĩ hội chẩn và quyết định cắt một bên chân của Lân. Thay vì mỗi ngày được đến trường, Lân phải làm quen với môi trường mới bên giường bệnh, xe lăn, thuốc men và các mũi tiêm. Hơn 8 tháng điều trị nhưng Lân đã phải gồng mình trải qua 14 lần xạ trị. Căn bệnh đã lấy đi vẻ hoạt bát, hiếu động trên khuôn mặt của cậu học trò mới chỉ học lớp 5. Ước mơ đơn giản của cậu học trò nhỏ giờ đây chỉ đơn giản là em có thể đi lại bình thường được tiếp tục đến trường. Hiện, cháu Lân đang phải điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Sau thời gian dài suy sụp tinh thần khi nghe tin con mắc bệnh, gia đình đã dần chấp nhận và lạc quan hơn để tiếp tục cùng con chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Anh Mỹ, bố của Lân chia sẻ: “Từ lúc phát hiện bệnh và điều trị cho cháu đến nay đã hết hơn 700 triệu đồng, gia đình cũng cố gắng vay mượn để lo cho cháu. Cháu còn quá nhỏ để tiếp tục hành trình sống phía trước”.

Ông Ngô Quang Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa - cho biết, anh Mỹ là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May KD Sport Việt Nam; vợ anh Mỹ là lao động động tự do, không có việc làm ổn định. Chị Mai mới sinh bé thứ 3 nên chưa thể đi làm. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn lại nuôi dưỡng hai ông bà hơn 70 tuổi. Tất cả chi phí sinh hoạt và điều trị cho con chỉ trông vào nguồn thu nhập của anh Mỹ nhưng hiện tại anh Mỹ phải nghỉ việc thường xuyên để ở viện chăm sóc con.

“Hành trình điều trị cho cậu bé còn rất dài, rất gian nan và tốn kém. Mong các tổ chức xã hội và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để gia đình anh Mỹ bớt đi một phần khó khăn để yên tâm điều trị cho cháu” – ông Tuấn bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23071 – cháu Phạm Minh Lân xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ anh Phạm Xuân Mỹ (bố cháu Lân, trú tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). SĐT: 0328604814; STK: 0731000615082. Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Phạm Xuân Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn