MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Hải và những đứa trẻ nghèo vừa trải qua nỗi đau thấu trời. Ảnh: Hoàng Thông

LD 23079: Rớt nước mắt mâm cơm cúng cháu của cụ bà 70 tuổi chỉ có đậu trắng và rau

Hoàng Thông LDO | 06/12/2023 13:07

Mâm cơm cúng cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Hải (70 tuổi, ở thôn Lê Xá, xã Quang Dương, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) chỉ có miếng đậu phụ và vài đĩa rau củ… chan nước mắt. Đứa cháu ngoại một tay bà bồng bế và nuôi dưỡng từ nhỏ đã bỏ bà và 3 em nhỏ ra đi ở tuổi 20.

Nỗi đau thấu trời

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Hải những ngày qua quạnh hiu, nỗi buồn bao trùm. Bà Hải vừa trải qua nỗi đau thấu trời khi mất đi đứa cháu ngoại bà nuôi dưỡng từ nhỏ, thương yêu suốt 20 năm qua.

Sắp mâm cơm chỉ có miếng đậu phụ, hai đĩa rau củ để cúng cháu, bà Hải nước mắt lưng tròng kể về sáng định mệnh. Đó là vào khoảng 7h sáng 20.11, bà nhận nhận thông tin cháu ngoại của mình là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 2003) tử nạn tại quốc lộ 5.

Bà như đổ gục, bởi cháu ngoại của bà ngay từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, phải bỏ học từ năm lớp 6 để bươn chải mưu sinh. Hôm xảy ra tai nạn, Tuấn Anh chở bạn gái từ ngôi nhà gắn bó cùng cậu cả tuổi thơ bên ngoại đến Hải Dương làm việc.

Khi lưu thông cách nhà vài km thì chiếc xe container đang di chuyển trên QL5 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên tông phải khiến Tuấn Anh ra đi mãi mãi, bạn gái của chàng trai xấu số bị vỡ xương chậu và bị thương nhiều bộ phận khác cũng phải cấp cứu.

Bà Hải với sống gian truân, cho đến giờ vẫn phải cưu mang 3 cháu nhỏ. Ảnh: Hoàng Thông

Nén nỗi đau vào lòng, bà Hải kể, Tuấn Anh sinh ra đã không được gia đình nội đón nhận vì họ cho rằng mẹ của cậu “ăn cơm trước kẻng”. Ngay lúc lọt lòng, Tuấn Anh đã ở bên ngoại, được một tay bà Hải bồng bế, chăm sóc và nuôi lớn thành người.

Mẹ Tuấn Anh cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã phải tha phương cầu thực từ lúc cậu mới hơn 1 tuổi, để con lại cho bà ngoại chăm sóc. Từ đó, Tuấn Anh sống trong vòng tay yêu thương của ngoại đến khi anh gặp nạn qua đời.

Lo cho tương lai của 3 đứa trẻ

Bà Hải cho biết, con gái bà (mẹ của Tuấn Anh) cũng có số phận hẩm hiu khi lập gia đình sinh thêm được ba người con gồm 2 gái, 1 trai. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình con gái thêm lần nữa đổ vỡ, 3 đứa cháu ngoại về ở với bà. Suốt 20 năm qua, bà Hải vừa là mẹ, vừa là bà che chở cho 4 đứa cháu ngoại trải qua bao sóng gió cuộc đời.

“Cả đời lam lũ nuôi các con, cháu trong đói nghèo vẫn thấy hạnh phúc. Đến bây giờ Nhà nước cho tiền xây được cái nhà nhỏ chuẩn bị dọn lên ở thì thằng Tuấn Anh nó “chê” nhà nhỏ đã bỏ tôi và các em nó đi mất...”, bà Hải nước mắt tuôn rơi.

Ở tuổi xế chiều, bà Hải vẫn phải mò cua, bắt ốc, bắt cào cào… lấy tiền nuôi các cháu. Bà từng nghĩ, Tuấn Anh đang là trụ cột của gia đình sẽ san sẻ bớt gánh nặng, nhọc nhằn với bà, nhưng suy nghĩ ấy đã vụt tắt và để lại cho bà nỗi đau khôn nguôi.

Từ hôm Tuấn Anh qua đời, bà Hải và các em của cậu nhận được nhiều hơn sự quan tâm của hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương nhưng trong sâu thẳm, cụ bà 70 tuổi vẫn canh cánh nỗi lo cho tương lai phía trước của 3 đứa cháu ngoại.

Bà bảo, hiện mẹ của 3 đứa nhỏ đã có gia đình riêng ở huyện khác và cũng có con thơ nên không thể quan tâm các cháu. Nhà nội cũng không hỏi han, đoái hoài đến các cháu, giờ chỉ mỗi bà sống được ngày nào thì sẽ đùm bọc các cháu đến ngày đó.

Nhìn các cháu ngây ngô ăn khoai chiên của hàng xóm cho, bà Hải trong lòng canh cánh nỗi lo cho tương lai các cháu. Ảnh: Hoàng Thông

Cảnh 4 bà cháu ngồi trước bàn thờ ngước nhìn di ảnh Tuấn Anh hay những đứa em ngây ngô ngấu nghiến ăn từng lát khoai tây chiên của hàng xóm cho… ai thấy cũng xót xa.

Mất đi trụ cột gia đình, kèm theo tuổi già đau ốm… phía trước bà Hải tiếp tục là những ngày tháng đầy chông gai, khổ cực.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23079 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Hải, địa chỉ ở thôn Lê Xá, xã Quang Dương, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại là: 0913.884563.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn