MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cả tuần nay, chị Bùi Thị Ngân (công nhân may, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình) vẫn mòn mỏi chờ tro cốt chồng bị tai nạn tử vong nơi xứ người. Ảnh: Khánh Linh

LD 24002: Nữ công nhân mòn mỏi chờ tro cốt chồng tử nạn xứ người

Khánh Linh LDO | 02/01/2024 15:15

Hoà Bình - Đã hơn một tuần nay, kể từ khi nhận được tin chồng bị tai nạn tử vong nơi xứ người, chị Bùi Thị Ngân (công nhân may, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình) và hai con vẫn chờ đợi mỏi mòn, mong sớm đưa anh trở về với ba mẹ con, dù chỉ là nắm tro tàn.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tin dữ truyền về lúc nửa đêm ở nơi cách xa phố núi Hoà Bình gần 2.000 cây số, đến nay ba mẹ con chị Bùi Thị Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra.

Trong căn nhà trọ chưa đầy 20m2, nằm ngay cạnh cầu thang cũ kỹ, nhỏ hẹp ở khu tập thể dành cho công nhân Công ty May Sông Đà, một ban thờ được lập vội bằng chiếc bàn nhựa, khói hương nghi ngút nhưng di ảnh anh Bùi Văn Lượng - chồng chị Ngân vẫn chưa được đặt lên bởi thi thể anh vẫn còn ở nơi xứ người.

Thi thoảng, những người hàng xóm ở cùng khu tập thể và giáo viên, phụ huynh của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hoà Bình), nơi cháu Bùi Bình Minh - con trai thứ hai của anh chị đang theo học, lại chạy sang động viên, giúp đỡ gia đình.

Trong căn phòng trọ nhỏ, ban thờ anh Lượng được lập vội trên chiếc bàn nhựa, di ảnh vẫn chưa được đặt lên. Ảnh: Khánh Linh

Thất thần ngồi bên ban thờ chồng, chị Ngân chia sẻ: "Chồng tôi là người Thái Bình, còn tôi là người ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Hai vợ chồng cưới nhau đầu năm 2007, đến nay có hai con trai, bạn lớn học lớp 11, còn bạn nhỏ đang học lớp 3.

Trước đây, hai vợ chồng cùng làm công nhân ở Hoà Bình. Nhưng làm công nhân thì cuộc sống cũng chỉ đủ ăn nên cuối năm 2020, anh quyết định đi sang Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động, mong kiếm được một khoản để cho vợ con đỡ khổ".

Theo chị Ngân, dù là tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, nhưng do sang ở thời điểm COVID-19 nên công việc của anh Lượng bị ảnh hưởng khá nhiều.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - nơi con trai thứ 2 của anh Lượng, chị Ngân đang theo học đến thăm hỏi gia đình. Ảnh: Khánh Linh

"Anh sang đúng lúc dịch nên công việc và thu nhập cũng không được nhiều. Ngoài công việc ở công ty, anh cũng tranh thủ đi làm đồ đồng, làm cốt pha, hái hoa quả, ai thuê gì thì làm đó, miễn sao một tháng có thêm tiền gửi về cho vợ con" - chị Ngân nghẹn ngào.

Sau 3 năm, mong muốn có thêm tiền để xây nhà cho vợ con và trả nợ, anh Lượng đã quyết định làm hồ sơ xin gia hạn 3 năm. Thế nhưng, khi hồ sơ mới được gia hạn thì anh bị tai nạn trên đường đi làm về và tử vong.

Do tử vong đúng dịp Tết Dương lịch nên đến nay, thủ tục đưa tro cốt anh về Việt Nam vẫn chưa thể hoàn tất. Dự kiến, tổng chi phí để đưa anh về khoảng 200 triệu đồng.

Căn nhà của 3 mẹ con chị Ngân ở chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trong khu tập thể cũ kỹ của Công ty May Sông Đà. Ảnh: Khánh Linh

"Bao nhiêu tiền Lượng làm được đã dồn hết vào để trả nợ và mua mảnh đất nhỏ ở rìa thành phố để chuẩn bị xây nhà cho vợ con. Bây giờ cám cảnh mẹ góa, con côi cũng chưa biết phải xoay sở làm sao" - bà Nguyễn Thị Bình - dì ruột anh Lượng nói.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Dư - tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Tân Thịnh - chia sẻ: "Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ dân phố cùng bà con lối xóm cũng đã có mặt để động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với 3 mẹ con chị Ngân. Tuy nhiên, do chưa đưa được anh Lượng về nên chưa thể tổ chức lễ tang".

Bà Dư cho hay, anh Lượng mất ở nước ngoài, thủ tục đưa về tốn kém, phức tạp, hoàn cảnh 3 mẹ con chị Ngân lại vô cùng khó khăn. Chị là công nhân may nên thu nhập cũng chỉ đủ sinh hoạt.

"Những ngày gần đây, bà con mỗi người một chút quyên góp để hỗ trợ gia đình. Thế nhưng vì chi phí lớn nên chúng tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình để đưa được hài cốt anh Lượng về, cũng là để mẹ con chị Ngân được an ủi và sớm ổn định lại cuộc sống" - bà Dư cho hay.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD24002 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:

Liên hệ trực tiếp đến chị Bùi Thị Ngân, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Số tài khoản 4550869385, Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Số điện thoại: 0988 159 366

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn