MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh công nhân Hà Văn Trại đang phải đi vay nợ khắp nơi để chữa bệnh cho con trai 7 tuổi. Ảnh: Tô Công.

LD 24027: Tiếng kêu cứu của nam công nhân nghèo có con 7 tuổi đang nằm viện lọc máu

Tô Công LDO | 15/03/2024 11:15

Phú Thọ - Công nhân Hà Văn Trại rơi vào thảm cảnh khi con trai 7 tuổi không may bị bạo bệnh, hằng ngày phải lọc máu. Ngày con chuyển viện, vợ chồng anh Trại chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng.

Dưới tiết trời mưa phùn của những ngày giữa tháng 3, đi theo tuyến đường tỉnh 316E hun hút dẫn vào Vườn Quốc gia Xuân Sơn với nhiều đèo dốc, phóng viên Báo Lao Động tìm được đến nhà của anh Hà Văn Trại (SN 1994) tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Dáng vẻ gầy gò, bơ phờ vì thiếu ngủ, anh Trại vừa rót nước mời phóng viên vừa chia sẻ về cuộc đời khốn khó của mình. Như bao thanh niên khác ở xóm nghèo Đống Cả, xã Xuân Đài, anh đi xa nhà để tìm việc làm thuê, làm công nhân từ khi còn rất trẻ. Có lẽ cũng vì vậy, khuôn mặt của chàng trai người Mường này đã in hằn nét khắc khổ dù chưa bước qua tuổi 30.

Anh Trại và gia đình đang phải đi vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Ảnh: Tô Công.

Anh Hà Văn Trại hiện đang làm công nhân của một công ty trong khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ Tết Nguyên đán cho đến nay, vì doanh nghiệp gặp tình trạng thiếu đơn hàng, công nhân không thường xuyên tăng ca, thu nhập của anh chỉ khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, anh là lao động chính trong gia đình, đang một mình nuôi mẹ, vợ và 2 con nhỏ. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng gì, nay lại gặp biến cố khiến gia đình rơi vào thảm cảnh.

Ngôi nhà tồi tàn của anh Trại tại xóm Đống Cả, xã Xuân Đài. Ảnh: Tô Công.

Anh Trại kể, gần 1 tuần trước, cháu Đăng bị ho và sốt. Sau khi mua thuốc uống nhưng không đỡ, ngày 9.3, vợ chồng anh đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ và được các bác sĩ chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp, suy hô hấp cấp, bất thường sinh dục bẩm sinh và phải lọc máu.

"Thấy con bỗng nhiên bị hàng loạt bệnh như thế, vợ chồng tôi như đổ sụp. Sau đó, tôi bán chiếc xe máy hằng ngày đi làm, vay tiền họ hàng, người thân... được gần 30 triệu đồng, cộng với bệnh viện hỗ trợ nên đã lọc máu cho con được 2 ngày" - anh Trại rưng rưng nước mắt.

Sau đó, cả gia đình vội vã đưa cháu Đăng xuống Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để điều trị. Hiện tại, cháu vẫn đang trong phòng cách ly đặc biệt, phải lọc máu, điều trị thận, bố mẹ vẫn chưa được gặp con.

Cháu Đăng mắc nhiều bệnh, đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh gia đình cung cấp.

"Ngày chuyển viện xuống Hà Nội, cả nhà chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng. Tôi phải về để tiếp tục tìm chỗ vay tiền rồi nhanh xuống với con, nhìn con nằm hôn mê trong phòng cách ly, 2 vợ chồng tuôn trào nước mắt" - anh Trại nghẹn ngào.

Chị Lê Thị Thu Lịch - người dân sống tại xã Xuân Đài kể lại: "Ngày 11.3, tôi cùng em gái đến bệnh viện thăm cháu Đăng. Tại đây, sau khi nghe thông báo của bác sĩ về bệnh tình của cháu, 2 vợ chồng em Trại chỉ biết ôm nhau khóc. "Chị ơi, cứu con em với" - lời nói nghẹn ngào cùng ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của 2 vợ chồng làm tôi cũng không cầm được nước mắt. Cháu Đăng rất ngoan. Cháu còn nhỏ nhưng dường như đã tự ý thức được hoàn cảnh gia đình nên luôn ngoan ngoãn, chịu khó học tập".

Trong nhà anh Trại không có vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Tô Công.

Hiện, gia đình anh Hà Văn Trại sống trong ngôi nhà khoảng 50m², nhiều vị trí ở trần và mái bị hở, dột... Đặc biệt, trong nhà không có một vật dụng nào giá trị. Nơi được trang trí đẹp đẽ và chỉn chu nhất, lại chính là góc học tập của 2 con anh Trại, với bộ bàn ghế, giá sách mới và nhiều giấy khen dán trên tường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Nam Dân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Đài chia sẻ, sau khi nhận được thông tin sự việc trên, đơn vị đã trích 2 triệu đồng để thăm hỏi, động viên gia đình anh Hà Văn Trại.

"Gia đình anh Trại là hộ nghèo của xã, 2 vợ chồng trẻ rất chịu thương chịu khó. Cuộc sống gia đình vốn dĩ đã khó khăn nay lại rơi vào nghịch cảnh, rất mong các cấp, các ngành, các tổ chức, nhà hảo tâm sẽ quan tâm ủng hộ, giúp đỡ" - ông Dân bộc bạch.

Hộ gia đình anh Hà Văn Trại là hộ nghèo của xã Xuân Đài. Ảnh: Tô Công.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24027 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến anh Hà Văn Trại theo số điện thoại 0335.163.468, TK 102870057853 - Ngân hàng VietinBank, địa chỉ xóm Đống Cả, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn