MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không có tiền để chữa bệnh, anh Triều đành nằm ở nhà phó mặc cho số phận. Ảnh: Nguyễn Trường

LD 24029: Gia cảnh éo le của người đàn ông mắc bệnh xơ cứng toàn thân

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 17/03/2024 13:43

Ninh Bình - Là lao động chính trong gia đình, gần 3 năm nay anh Đinh Văn Triều (thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) bỗng dưng đổ bệnh và thường xuyên phải nằm viện điều trị khiến cuộc sống gia đình anh lâm vào cảnh túng quẩn.

Những ngày giữa tháng 3.2024, chúng tôi tìm đến nhà anh Đinh Văn Triều (tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân), ngôi nhà rộng chưa đầy 30m2, được xây tạm bợ. Bên trong nhà, anh Triều đang nằm đắp chăn trên giường. Khi thấy chúng tôi vào, anh cố gắng gượng ngồi dậy để tiếp.

Anh Triều cho biết, trước đây anh làm công nhân ở mỏ đá mãi tận Yên Bái, công việc tuy vất vả nhưng cũng có thu nhập để lo cho các cháu ăn học. Gần 3 năm nay bỗng dưng các đầu ngón tay anh bị cứng và lở loét đau nhức không làm được việc gì.

"Tôi đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng bì toàn thân và phải nằm viện điều trị. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua bệnh viện cho về nhà và kê đơn thuốc để uống ở nhà 15 ngày, sau đó vào viện điều trị tiếp. Tuy nhiên từ Tết đến giờ không có tiền nên tôi nằm ở nhà" - anh Triều chia sẻ.

Gia cảnh éo le của gia đình anh Đinh Văn Triều khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Ảnh: Nguyễn Trường

Hiện nay, thu nhập của gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân của vợ. "Vợ tôi đi làm tháng cũng chỉ được gần 3 triệu vì phải thường xuyên xin nghỉ để vào viện chăm tôi" - anh Triều cho hay.

Hiện gia đình anh Triều có 2 cậu con trai, một cháu đang học lớp 7 và một cháu học mầm non.

"Nhà nghèo không có tiền cho con đi học nên cháu thứ 2 phải nghỉ ở nhà hơn 1 năm, mãi đến sau Tết Nguyên đán vừa rồi các cô vào nhà vận động, hỗ trợ gia đình tôi mới cho cháu đi học lại" - anh Triều chia sẻ.

Trong căn nhà trống trơ của gia đình anh Triều, tài sản giá trị nhất là con bò mà gia đình anh được hỗ trợ theo Chương trình giảm nghèo bền vững vào tháng 7.2023 vừa qua.

Anh Triều cho biết, trước đây gia đình anh là hộ nghèo, nên mỗi khi nằm viện có thẻ BHYT của hộ nghèo nên cũng đỡ được phần nào tiền thuốc men. Từ khi được hỗ trợ một con bò thì 5 tháng sau gia đình anh được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

"Khi còn hộ nghèo, con cái đi học cũng được miễn giảm học phí, bản thân tôi nằm viện điều trị, tiền thuốc men cũng được BHYT chi trả. Giờ phải tự túc 100%" - anh Triều ngậm ngùi.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Đinh Văn Triều xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Đinh Văn Triều, thôn Lạc 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Điện thoại: 0396412069.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn