MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 24035: Giành giật sự sống cho thanh niên 17 tuổi trong vụ cháy xưởng gas ở Hà Nội

Thu Thủy LDO | 01/04/2024 12:16

Em Hà Trung Mạnh là người duy nhất sống sót sau vụ cháy xưởng gas tại Thường Tín (Hà Nội). Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khốn khó, nên việc chạy chữa gặp nhiều khó khăn.

Gần 1 tháng cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, em Hà Trung Mạnh (17 tuổi, quê ở thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) được chẩn đoán bị bỏng 62% cơ thể và đã trải qua các cuộc phẫu thuật để giành giật sự sống.

Gia đình Mạnh thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mất sớm nên em phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ nuôi em đi học. Tháng 9.2023, Mạnh khăn gói từ Yên Bái xuống Hà Nội để làm việc tại cơ sở của ông M.V.C ở Thường Tín.

Vụ cháy đã khiến ông M.V.C và một người khác tử vong, Mạnh là người duy nhất sống sót nhưng bị bỏng toàn thân và đang được cấp cứu tích cực.

Căn nhà nơi 3 mẹ con Mạnh sinh sống ở quê. Ảnh: Thu Thủy

Trò chuyện với PV Báo Lao Động, chị Hà Thị May (39 tuổi, mẹ của Mạnh) nghẹn lời kể: “Khi cháu Mạnh học lớp 5, bố mắc bệnh ung thư và mất sau đó khoảng 1 năm. Từ đó đến nay, một mình tôi vừa gồng gánh trả nợ cho chồng, vừa nuôi 2 con trai ăn học”.

Để trang trải cuộc sống, ngoài mấy sào ruộng, ai thuê làm gì chị May đều nhận, kể cả bốc vác. Thương mẹ vất vả, Mạnh đã xin nghỉ học để đi làm sớm phụ giúp gia đình.

Từ ngày Mạnh gặp nạn, cháu Hà Ngọc Quỳnh (em trai Mạnh, đang học lớp 9) phải ở nhà nhà bà ngoại để mẹ lên Hà Nội chăm anh.

Theo lời chị May, cháu Mạnh đã lên Hà Nội và làm tại một xưởng ga ở Thường Tín được khoảng 4 tháng. Cho đến tối 5.3.2024, chị nhận được cuộc gọi từ máy con trai với lời nhắn “Cháu Mạnh đang đưa đi cấp cứu”.

Chị May chết lặng, lập tức khăn gói ra Hà Nội. Thương cảnh nhà nghèo túng, một tổ chức thiện nguyện đã quyên góp 2 lần để Mạnh được phẫu thuật kịp thời, vượt qua cửa tử.

Em Hà Trung Mạnh bị bỏng 62% cơ thể sau vụ cháy xưởng gas, hiện đã qua nguy kịch. Ảnh: Thu Thủy

Mạnh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, sức khoẻ của cậu thanh niên 17 tuổi còn rất yếu và đang được theo dõi đặc biệt. Các bộ phận trên cơ thể đều bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng phục hồi được bác sĩ chẩn đoán khoảng 40 - 50%.

Để có tiền chạy chữa lâu dài cho con trai, chị May phải vay mượn của anh em họ hàng và người thân với hy vọng Mạnh được khỏe mạnh.

“Từ hôm biết tin, chưa đêm nào tôi yên giấc. Chỉ mong sao cháu sớm hồi phục sức khoẻ, còn nước còn tát, khó khăn mấy tôi cũng cố gắng vượt qua được”, người mẹ thẫn thờ nhìn con nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, những ngày qua địa phương có nắm được thông tin cháu Hà Trung Mạnh nhập viện gấp do cháy xưởng gas ở Thường Tín, Hà Nội.

Theo ông Chương, trường hợp gia đình chị May thuộc diện khó khăn ở địa phương. Kinh tế gia đình đều do một mình chị May gồng gánh, nuôi 2 người con.

Gia đình chị May và 2 con trai thuộc diện khó khăn ở vùng cao Yên Bái. Ảnh: Thu Thủy

“Tới đây chúng tôi sẽ họp và xem xét trường hợp của gia đình chị May có đủ tiêu chuẩn thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo để cháu Mạnh được hỗ trợ phần nào viện phí. Thời điểm này rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các nhà hảo tâm để cháu Mạnh có cơ hội chữa trị, sớm phục hồi sức khoẻ”, Chủ tịch UBND xã Hồng Ca bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24035 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc gửi trực tiếp đến chị Hà Thị May - mẹ cháu Mạnh, trú thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0332.526.090. STK: 0332526090 tại MBbank.

Hiện cháu Hà Trung Mạnh đang điều trị tại phòng 204 Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn