MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia cảnh khó khăn của nam công nhân tử vong trong vụ nổ ở Bắc Ninh. Ảnh: Thuỳ Trang.

LD 24037: Chồng mất trong vụ nổ nhà máy giấy, vợ trẻ gồng gánh nuôi 2 đứa con thơ

Thuỳ Trang - Minh Nguyễn LDO | 19/04/2024 14:27

Sơn La - Vụ nổ xảy ra tại Nhà máy giấy ở Tiên Du - Bắc Ninh cướp đi sinh mạng của anh Quàng Văn Thịnh (SN 1993, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) khiến gia đình vốn đã khó khăn lại mất đi người đàn ông trụ cột, để lại vợ trẻ cùng con thơ.

Gia cảnh khốn khó

Những ngày này, không khí tang thương bao trùm lên cả bản Bon Tiến, xã Chiềng Sơ - nơi gia đình anh Quàng Văn Thịnh sinh sống. Người thân, họ hàng, láng giềng vẫn chưa thể tin vào sự thật trước mắt.

Căn nhà nhỏ xíu, cũ kỹ và xiêu vẹo được xây dựng tạm bợ là nơi ở của vợ chồng anh Thịnh và hai con nhỏ (một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 3) cùng một mẹ già đùm bọc nhau suốt những tháng ngày qua.

Theo người nhà nạn nhân, anh Thịnh đã làm công nhân tại Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi (Bắc Ninh) được 3 năm. Hiện, công ty bị dừng hoạt động và tiến hành sửa chữa, anh Thịnh làm thời vụ tại công ty với mức lương theo ngày.

Kinh tế trong gia đình hiện nay phụ thuộc vào đồng lương của người vợ trẻ, mỗi tháng đi làm với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng, trừ chi phí sinh hoạt, con cái học hành cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

"Sau khi đưa thi thể anh Thịnh về nhà, vợ con anh khóc lịm đi nhiều lần, hai đứa con nhỏ nhiều khi mệt quá nằm ngủ ngay bên cạnh quan tài của người bố, khiến ai nhìn cũng không kìm được nước mắt” - hàng xóm của gia đình anh Thịnh nói.

Nằm lọt thỏm giữa những căn nhà xây mới xung quanh là ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của gia đình anh Thịnh. Ảnh: Thuỳ Trang.

Tương lai mờ mịt của người vợ trẻ và 2 con thơ

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh của chồng, chị Lường Thị Hoa (29 tuổi) nghẹn ngào chia sẻ: "Cả hai vợ chồng đều làm việc ở công ty và thuê trọ tại khu công nghiệp Phú Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Tôi làm việc công việc tại xưởng sản xuất bao bì từ sáng đến tối mới về nhà trọ. Khi biết tin chồng gặp tai nạn tôi chạy ngay đến và ngất ở hiện trường”.

Theo chị Hoa, sau vụ nổ thi thể anh Thịnh không còn nguyên vẹn, mãi đến tối cùng ngày (9.4) mới được bàn giao cho gia đình đưa về quê để lo thủ tục mai táng.

“Khổ quá, nhìn hai con nhỏ em không biết mai sau phải làm sao khi thiếu vắng người đàn ông trong gia đình. Bản thân ốm yếu, thường xuyên đau ốm nên sau khi lo xong việc cho chồng em bỏ làm công nhân để ở nhà với 2 con và chưa biết làm gì để nuôi nhau" - chị Hoa thẫn thờ nói.

Cũng theo chị Hoa, đến nay Công ty Giấy Hưng Lợi mới hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng để lo mai táng cho anh Thịnh.

Theo anh Phạm Hùng Phương – (anh nạn nhân), vợ chồng anh Thịnh lấy nhau hơn 10 năm nhưng không có công việc ổn định. Mấy năm gần đây vợ chồng xin đi làm công nhân nhưng gia cảnh mẹ già hay đau ốm, hai con còn nhỏ nên kinh tế gia đình rất khó khăn, căn nhà cũ xây để ở tạm đã được 14 năm vẫn chưa có điều kiện sửa lại...

“Bà không có khả năng lao động nên chỉ có thể ở nhà trông cháu cho hai vợ chồng đi làm ăn xa kiếm tiền. Gần đây, bà mới được mổ mắt miễn phí theo chương trình hỗ trợ gia đình khó khăn tại bệnh viện Đa khoa Sông Mã. Vợ chồng em Thịnh vừa mới về chăm nom mẹ mổ mắt được vài hôm, đến lúc trở lại Bắc Ninh làm việc thì Thịnh gặp tai nạn” – anh Phương kể.

Ngôi nhà của anh Thịnh được xây dựng cách đây hàng chục năm. Ảnh: Thuỳ Trang

Trao đổi với PV, ông Lò Văn Thức - Chủ tịch Công đoàn xã Chiềng Sơ (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết: “Gia đình anh Quàng Văn Thịnh thuộc diện kinh tế khó khăn nên khi nhận được thông tin, Công đoàn xã cũng đã đến động viên chia sẻ và kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình nhưng không được bao nhiêu. Rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ và chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Thịnh”.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 9.4, tại Công ty Cổ phần Giấy Hưng Lợi (cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) khi các công nhân đang sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thì xảy ra nổ lớn khiến anh Quàng Văn Thịnh tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24037 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR:

Hoặc gửi về số tài khoản 106875636658 - tại VIETINBANK, người nhận Lường Thị Hoa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn