MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mắc bệnh ung thư nhưng chị Hoàng Thị Hồng Nhung vẫn phải gắng gượng chăm sóc anh trai bại liệt. Ảnh: Tân Văn

LD 24040: Em gái bị ung thư chăm anh trai 2 lần bị tai biến

Tân Văn LDO | 20/05/2024 16:49

Cao Bằng - 2 lần chứng kiến anh trai mắc tai biến, cơ thể yếu đi rồi nằm liệt giường, bản thân lại mắc ung thư tàn phá sức khỏe, chị Hoàng Thị Hồng Nhung phải bán nhà lấy tiền chạy chữa cho mình và chăm sóc anh trai.

Gần 4 năm qua, người dân tổ 13 cũ (nay là tổ 8), phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã quen với hình ảnh em gái Hoàng Thị Hồng Nhung (SN 1972) mắc bệnh ung thư, chăm sóc anh trai Hoàng Minh Tuyên (SN 1969) nằm liệt giường.

Quê gốc tại huyện Bảo Lạc, 2 anh em chị Nhung theo bố mẹ đến thành phố Cao Bằng sinh sống lập nghiệp. Nhưng rồi sau loạt biến cố họ lâm cảnh không nhà, bản thân mang nhiều bệnh tật.

Chị Nhung kể, trước năm 2019, anh Tuyên vẫn rất khỏe mạnh, anh thường xuyên đi làm bốc vác ở các nhà máy, xưởng gạch. Nhưng sau năm 2019, anh cứ yếu dần rồi sau 2 lần tai biến, đến nay, anh nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày đều nhờ một tay chị Nhung chăm sóc.

Hai anh em Hoàng Minh Tuyên và Hoàng Thị Hồng Nhung đều mang trọng bệnh. Ảnh: Tân Văn

Anh Hoàng Văn Tuyên từng có 1 gia đình nhỏ (1 vợ, 1 con), tuy nhiên, khi mẹ đẻ anh bị ốm nằm liệt giường, kinh tế gia đình giảm sút, người vợ đã dẫn con bỏ đi, cắt liên lạc.

"Năm 2020, khi thấy sức khỏe suy giảm, tôi đi khám thì được thông báo bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2, vay mượn chạy chữa khắp nơi, đến nay, hằng tháng vẫn mua thuốc uống duy trì" - chị Nhung chia sẻ.

Kinh tế vốn đã khó khăn lại bị bệnh tật đeo bám cả 2 anh em, năm 2021, chị Nhung phải gọi người bán căn nhà bố mẹ để lại để trả nợ và có tiền chạy chữa cho anh trai, dưỡng bệnh cho mình. Chị Nhung cũng ở vậy, chưa 1 lần lập gia đình.

Bán đi căn nhà, chị Nhung không thể thuê nhà, mọi chủ trọ đều từ chối. "Họ thấy nhà mình có người ốm nặng, anh Tuyên quá yếu có thể mất ở nhà họ nên không muốn cho mình thuê" - giọng chị Nhung chua xót.

Nơi ở nhờ của 2 anh em. Ảnh: Tân Văn

Cực chẳng đã, anh chị phải ở nhờ trong nhà văn hóa cũ của Tổ 13, phường Sông Hiến, nhưng đến nay cũng sắp phải trả lại để tổ dân phố sửa sang, sử dụng.

"Mỗi tháng, anh Tuyên được nhà nước hỗ trợ khoảng 700 nghìn đồng. Tôi là người chăm sóc được hỗ trợ thêm khoảng 300 nghìn đồng nữa. Hằng ngày, tôi bán vé số kiếm thêm dăm chục, đó là tất cả nguồn thu để 2 anh em sinh sống" - chị Nhung nói thêm.

Theo chị Nhung, có một người bạn của anh Tuyên sẽ bán lại cho 2 người một mảnh đất khoảng 45m2, tuy nhiên, kinh phí 200 triệu đồng là quá sức với chị. Dạo gần đây, chị Nhung còn mắc chứng hẹp mạch vành, phải thường xuyên về Hà Nội khám, lấy thuốc và đặt stent tim.

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Sông Bằng cho hay, hoàn cảnh của anh Tuyên, chị Nhung rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Mỗi năm vào dịp lễ, Tết các đoàn thể cũng ít nhiều có những hỗ trợ về vật chất và động viên tinh thần 2 anh em.

Ông Hoàng Văn Miên - Tổ trưởng Tổ dân phố 8 - cũng cho biết: "Hoàn cảnh anh Tuyên, chị Nhung rất vất vả, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Cả 2 lại nhiều lần ngã bệnh đau yếu phải bán nhà đi để chữa bệnh. Tôi mong các tổ chức cá nhân nếu có thể, giúp đỡ anh em họ vơi bớt đi khó khăn trong cuộc sống...".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24040 - 2 anh em Hoàng Minh Tuyên, Hoàng Thị Hồng Nhung - xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Hoàng Thị Hồng Nhung (tại phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) qua số điện thoại: 0389158222. Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của chị Nhung: 3300479137, Ngân hàng BIDV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn