MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Tuân mất đi để lại gia đình gồm cha già tàn tật, người vợ ốm đau và 3 con nhỏ bơ vơ. Ảnh: Quang Đại

LD 24041: Xót xa vợ bị bệnh tim, cầu cứu cộng đồng hỗ trợ đưa thi thể chồng về nước

QUANG ĐẠI LDO | 24/05/2024 17:54

Nghệ An - Nghèo đói, anh Tuân chấp nhận xa vợ con, tìm cách mưu sinh bằng con đường xuất khẩu lao động. Thế nhưng, khi khoản tiền vay ngân hàng chưa trả xong, người đàn ông trẻ bất ngờ bị bạo bệnh tử vong, thi thể quàn ở xứ người.

Anh ra đi để lại vợ bệnh tật, 3 con nhỏ cùng hoàn cảnh ngặt nghèo.

Mấy ngày nay, chị Nguyễn Thị Hường (33 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chỉ biết ôm con nhỏ khóc ròng. Nỗi đau mất chồng nhưng không được ở bên để được nhìn mặt lần cuối khiến chị thắt ruột gan.

Góa phụ trẻ nghẹn ngào: “Vì cuộc sống mưu sinh, chồng tôi phải xa gia đình lao động nơi xứ người từ năm 2014. Đau đớn thay, anh ấy lại bị bạo bệnh tử vong một mình không có ai bên cạnh. Đến lúc anh ấy nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không được nhìn mặt lần cuối”.

4 mẹ con chị Hường bàng hoàng vì cái chết đột ngột của anh Tuân. Ảnh: Quang Đại

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng chị, anh Trần Quốc Tuân (40 tuổi) qua Đài Loan (Trung Quốc) làm công nhân nghề hàn. Những tưởng anh sẽ kiếm được một số tiền về lo cho gia đình nhưng cái số phận thật bất công với anh.

Vào đêm 19.5.2024 anh Trần Quốc Tuân bất ngờ tử vong ở Đài Trung - Đài Loan (Trung Quốc). Do ở 1 mình nên lúc gặp nạn đã không nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Đến chiều tối 20.5.2024, một đồng nghiệp không thấy anh đi làm và không liên lạc được, đến nơi tìm thấy cửa đóng đã phá cửa, phát hiện anh Tuân đã qua đời từ lâu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Tuân bị đột quỵ dẫn đến tử vong.

Hoàn cảnh gia đình anh Tuân ở quê nhà vô cùng khó khăn, vất vả. Bố anh Tuân bị tai nạn dẫn đến mù và bị cụt 2 tay, mẹ anh mất cách đây gần chục năm do bị bệnh hiểm nghèo.

Chị Hường vợ anh bị bệnh, đã ghép van tim nên sức khỏe rất yếu, không thể làm việc nặng nhọc.

Hai vợ chồng anh chị sinh được 3 con gái đang tuổi ăn tuổi học, bé lớn đang học lớp 5, bé thứ 2 học lớp 4 và bé út hiện 5 tuổi. Bé gái lớn sức khỏe cũng không tốt, bị hỏng một mắt, thuộc đối tượng khuyết tật nhận trợ cấp của địa phương.

3 con nhỏ của anh Tuân bơ vơ vì mất cha. Ảnh: Quang Đại

Quá trình anh đi xuất khẩu lao động, hai vợ chồng anh chị tích góp được một ít tiền mua đất, làm nhà, đến nay nhiều khoản vay mượn vẫn chưa trả xong. Sự ra đi đột ngột của anh đã làm cho gia đình nhỏ rơi vào cảnh tang thương, bi đát.

Để đưa thi thể của anh Tuân về Việt Nam cần số tiền lớn (hơn 200 triệu đồng nếu hỏa táng đưa tro cốt về), trong khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể xoay xở lo liệu kinh phí.

“Chồng mất, em không được nhìn mặt lần cuối. Nguyện vọng tha thiết của em và toàn thể gia đình là đưa thi thể anh Tuân về an táng trên đất mẹ. Em rất mong nhận các nhà hảo tâm và cộng đồng hỗ trợ để gia đình có kinh phí lo hậu sự cho anh và giúp đỡ các cháu trong những chặng đường tiếp theo” - chị Hường nghẹn ngào cầu cứu.

Ông Trần Thông - Chủ tịch UBND xã Diễn Hùng cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hùng cực kỳ khó khăn. Cha tàn tật, mẹ mất vì ung thư, vợ bệnh tim, con gái đầu sức khỏe yếu, địa phương đưa vào diện hỗ trợ thường xuyên. Tôi được biết anh Tuân ở Đài Loan (Trung Quốc) rất chịu thương chịu khó, tiết kiệm, làm tăng ca quần quật để gửi tiền về lo cho gia đình. Nay anh mất đột ngột, gia đình chị Hường rơi vào hoàn cảnh bi đát. Rất mong các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình để chị đưa thi thể anh về nước và lo cho 3 cháu nhỏ ăn học”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24041- gia đình chị Nguyễn Thị Hường - xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Hường (xóm 1- xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) qua số điện thoại: 0353692005. Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào STK của chị Hường: 108870388145 - Ngân hàng Vietinbank.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn