MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh trai người H’Mông một mình đưa em gái ra Hà Nội chữa bệnh. Ảnh: An Nhiên

LD 24044: Anh trai người H’Mông chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh hiểm nghèo cho em gái

An Nhiên LDO | 03/06/2024 13:30

Nhà nghèo, bố mất sớm, Cứ A Văng (dân tộc H'Mông) phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí vay lãi để có tiền chạy chữa bệnh cho em gái 15 tuổi.

Những ngày qua, một mình A Văng (20 tuổi) chăm sóc em gái là Chớ Thị Trú (15 tuổi, dân tộc H’Mông ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Nhi (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội).

Theo chia sẻ của A Văng, khoảng 2 tháng trước, Trú đau bụng từng cơn, kèm theo nôn nhiều. Ban đầu gia đình cũng chỉ nghĩ là do ăn uống. Gần đây, những cơn đau bụng của Trú kéo dài nhiều, đau quằn quại và uống thuốc không đỡ, gia đình đưa đi kiểm tra ở bệnh viện. Ngay sau đó, bác sĩ cho chuyển tuyến xuống Hà Nội để điều trị gấp.

"Hôm xuống viện, em chỉ có vài triệu đồng. Mẹ em đã phải vay mượn từ người thân, bạn bè và thậm chí vay lãi để gửi tiền xuống lo điều trị cho Trú”, A Văng tâm sự.

Các bác sĩ cho biết, Chớ Thị Trú bị viêm tụy cấp, nang ống mật chủ. Để điều trị kịp thời cho bệnh nhân, các bác sĩ đã cho phẫu thuật để cắt nang, nối mật - ruột. Sau phẫu thuật, Trú còn phải theo dõi sát sao, tránh nguy cơ bị nhiễm trùng, chảy máu.

Em Chớ Thị Trú vừa trải qua phẫu thuật. Ảnh: An Nhiên

Trò chuyện với phóng viên, Chớ Thị Trú cho biết em vừa học xong lớp 9, nếu không phải nằm viện thì hôm nay em đang thi vào lớp 10 THPT. “Ngày nào cũng phải tiêm truyền thuốc đau lắm, mà anh trai bảo nhà giờ hết tiền rồi. Em ước mơ được chữa khỏi bệnh để về nhà, đi học cùng bạn bè”, Trú bật khóc.

Ngồi cạnh em gái, A Văng kể - rất may những ngày qua, thỉnh thoảng có những nhóm thiện nguyện vào thăm và đóng một phần viện phí cho em Trú. Về phần A Văng, cứ đến giờ trưa hoặc chiều tối, em lại xếp hàng nhận cơm hoặc cháo từ thiện để tiết kiệm chi phí.

“Em chỉ mong em gái được chữa khỏi bệnh, khổ mấy em cũng chịu được", chàng trai người H'Mông bộc bạch.

Trong khi đó, theo chia sẻ của lãnh đạo xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, gia đình em Chớ Thị Trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm còn mẹ chạy ăn từng bữa. Hiện các tổ chức đoàn thể cũng đang kêu gọi giúp đỡ em Trú có điều kiện chạy chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24044 - em Chớ Thị Trú - xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ anh Văng, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0849743432.

Hoặc quét mã QR sau:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn