MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé Diệu Linh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM (ảnh K.Q)

LD15241:Bé gái mồ côi cả cha lẫn mẹ cần tiền mổ tim

Khương Quỳnh LDO | 23/10/2015 21:11
Chỉ mới nhập viện mấy ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để tái khám, nhưng cả phòng bệnh không ai không biết và dành tình cảm cho bé Lê Thị Diệu Linh (sinh năm 2009). Cô bé xinh xắn, có nụ cười giòn tan luôn biết cách nựng nịu, dỗ dành các em bé khác.

Đưa em đi tái khám là bà Lê Thị Xuân – dì ruột của Linh. Nhưng Linh luôn gọi bà Xuân là “mẹ” từ ngày cha mẹ bé qua đời. Gia đình Linh là một hộ nghèo ở Xã Triệu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Cả cha mẹ Linh đều làm thuê.

Mẹ Linh làm nghề xúc cát thuê mỗi ngày được 70 ngàn đồng tiền công. Vào một ngày cuối năm 2013, mẹ bé bị đột tử sau khi cố sức xúc đầy xe cát thứ hai. Mẹ mất, mồ chưa xanh cỏ, cuối năm 2014, cha Linh sau một cơn đau bụng quằn quại cũng đột ngột ra đi, để lại 3 đứa con thơ. Anh cả của Linh vừa qua tuổi 18 đã phải bỏ học, vào Bình Dương làm công nhân để mưu sinh. Chị gái Linh (hiện đang học lớp 8) phải qua ở với bác dâu. Linh dược dì ruột là bà Xuân đón về sống cùng gia đình tại nhà số 119, đường Bác Ái, KP8, P.Đô Vinh, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.


Lê Thị Diệu Linh cùng dì Xuân tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.Hồ Chí Minh (ảnh K.Q)

Nghe mẹ nuôi kể lại những chuyện này, Linh nói bằng một giọng trong trẻo: “Mẹ ơi! Mẹ đừng nhắc nhiều đến bố mẹ con nữa. Vì mỗi lần như thế, bố mẹ sẽ buồn và không muốn lên thiên đàng nữa”. Bà Xuân chia sẻ: “Tuy chỉ 6 tuổi nhưng Linh là một đứa bé rất ngoan ngoãn và sống tình cảm, hiểu chuyện. Cháu dành được tình cảm của mọi người trong nhà. Được thầy cô và các bạn yêu mến”.

Diệu Linh vừa bước vào học lớp 1 ở Trường Tiểu học Đô Vinh 3 thì phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Thấy cháu có dấu hiệu tím tái, khó thở, bà Xuân đưa cháu đưa xuống Bệnh viện Đa Khoa tỉnh rồi kiểm tra lại ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, các bác sĩ đều kết luận, cháu bị tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật. Theo giấy báo của Bệnh viện Nhi đồng 2, chi phí mổ tim của bé nằm trong khoảng 60 triệu đồng. Đây là cả một khoản tiền “không tưởng” đối với gia đình bà Lê Thị Xuân bởi cả hai vợ chồng bà đều là bộ đội đã nghỉ hưu. Ông bà vẫn phải dành dụm số lương hưu ít ỏi để chu cấp cho 2 con đang học đại học ở TP.HCM.

Ông Bùi Công Tiến, Trưởng ban Quản lý Khu phố 8, P. Đô Vinh cho biết, cháu Diệu Linh được chính quyền địa phương xét cho hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn. Nay cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, rất cần được giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm giúp cháu chi phí phẫu thuật, ăn ở, đi lại… để có đủ sức khỏe và tiếp tục đến trường học tập.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho bé Lê Thị Diệu Linh tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; 0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho hoàn cảnh tại địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn.Hoặc liên hệ với bà Lê Thị Xuân ở nhà số 119, đường Bác Ái, KP8, P.Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. ĐT: 0169.382.7796.


 

 

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn