MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ con Vân trong căn nhà thuê trọ tại Hà Nội để chữa bệnh

LD15245: Mẹ đơn thân ung thư giai đoạn cuối nuôi con gái học đại học

Hoàng Nên - Nguyễn Mai LDO | 06/11/2015 10:19
Mạnh Thị Huyền Vân (SN 1997) hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Từ Sơn La chân ướt chân ráo lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống của tân sinh viên nhưng em cũng đồng thời đưa mẹ Lê Thị Hòa (53 tuổi) đang mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối lên phòng trọ để tiện việc chăm sóc chữa trị cho mẹ.

Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau

Câu chuyện bắt đầu từ gần 20 năm về trước, khi bà Hòa gặp bố của Vân. Hai người là đồng hương, cùng sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ vì cảnh nghèo khó nên đưa nhau lên Sơn La lập nghiệp. Nhưng chưa tới ngày cưới, hai người mâu thuẫn rồi chia tay, bà Hòa quyết định một mình nuôi mầm thai lớn dần trong bụng.  

Bà Hòa sáng làm công nhân cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La, tối bán xăng dầu đến tận 12h đêm để có tiền nuôi con. Với đồng lương ít ỏi khoảng 2 triệu đồng/tháng, hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ lợp pro-xi măng khoảng 400 nghìn đồng/tháng cũng gọi là có chỗ che mưa che nắng qua ngày. Hôm nắng, nhà nóng hầm hập, hôm mưa to gió lớn, nước mưa hắt cả vào trong nhà hai mẹ con đêm hôm phải dậy che chắn, hứng nước dột từ trên mái nhà xuống.

Không phụ công mẹ, Vân hiếu học và học rất giỏi. 12 năm là học sinh giỏi, năm lớp 9 em còn đạt giải nhì học sinh giỏi toán cấp huyện, giải khuyến khích giải toán trên máy tính cầm tay. Khi bước vào lớp 12, Vân biết tin mẹ bị căn bệnh ung thư quái ác. Bầu trời như  sụp đổ. Chẳng lẽ ông trời đành lòng lấy đi người mà em yêu thương nhất, lấy đi người thân duy nhất của em. Vì cảnh đời khốn khó Vân đã từng có ý định bỏ học về nhà chăm mẹ nhưng mẹ không cho.

 Vân nghẹn ngào khi nghĩ đến những nỗi đau mẹ đang phải chịu đựng

Vừa chăm mẹ vừa ôn thi, vượt qua khó khăn và nỗi đau, Vân cố gắng hết sức mình để thực hiện ý nguyện của mẹ. Tháng 8/2015, Vân đỗ khoa Luật thương mại quốc tế của Trường ĐH ngoại thương Hà Nội với số điểm 24. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay mà nước mắt tuôn trào, rồi đây lấy tiền đâu mà đi học.

“Em đỗ đại học, cô vui lắm nhưng cũng lo nhiều…”

Cách đây một năm (tháng 9/2014), bà Hòa biết tin mình mang trọng bệnh, từ một người công nhân khỏe mạnh 53 kg nay chỉ còn chưa tới 40kg. Tài sản trong nhà có bao nhiêu bán hết, tiền tiết kiệm tích góp cho em ăn học cũng đem ra đổ vào tiền thuốc thang xạ trị không đủ. “Mỗi viên thuốc Tarceva điều trị ung thư gần 1,4 triệu đồng, mỗi ngày uống một viên, nửa tháng đã hết 20 triệu đồng. Lại thêm tiền đóng học của con 8 triệu đồng/kì, tôi giờ không biết xoay đâu nữa, bạn bè người thân cũng đi vay hết cả rồi”, bà Hòa nghẹn ngào trong tiếng nấc.

 

Hai mẹ con Vân 

Ngồi nói chuyện với chúng tôi thỉnh thoảng Vân lại xin phép đỡ mẹ đi nhổ đờm. Nhìn dáng hai con người khốn khổ ấy mà không khỏi quặn lòng. Bà Hòa nghẹn lời: “Thôi thì sống chết cũng là số trời, trời cho sống cho khỏe thì cho mà trời bắt chết thì cũng chịu, nhưng tôi chỉ thương cái Vân, rồi đây tôi mất, ai lo cho nó”.

“Nay con khôn lớn huy hoàng, vẫn cầu để mẹ bình an trọn đời”
Đó là câu thơ viết bằng chữ thư pháp treo trên tường của Vân khi tham gia hiến máu tình nguyện ở trường đem về cho mẹ. Mong ông trời phù hộ cho ước mơ giản dị của em gái nhỏ được toại nguyện.

Gia đình bà Lê Thị Hòa – mã số LD15245- đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thêm kinh phí chữa trị và nuôi con ăn học. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc liên hệ với cháu Mạnh Thị Huyền Vân: Sinh viên Lớp Luật Thương mại Quốc tế (K54) Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, ĐT: 0164.789.5254

Ngoại thương Hà Nội. ĐT: 0164.789.5254.

 



 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn