MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Thái đang điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

LD15253: Mẹ nghèo cạn nước mắt khóc con bị bệnh máu cấp tính

Trần Tuấn LDO | 21/12/2015 23:09
Đứa con gái duy nhất của người mẹ có biểu hiện bệnh tâm thần, "dở người" bị cha bỏ rơi từ khi chưa lọt lòng, học hết lớp 3 thì cháu phải bỏ đi ở làm ô sin hết nhà này đến nhà khác kiếm tiền nuôi mẹ. Nay bỗng dưng cháu bị bệnh máu cấp tính, sự sống đang mong manh từng ngày. Nhà nghèo, không tiền chữa trị, người mẹ bệnh tật lúc tỉnh lúc mê chỉ biết khóc thương con trong tuyệt vọng...

Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ được làm theo diện "xóa tranh tre dột nát" của chị Nguyễn Thị Quý (50 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) không khí u buồn não nề. Cứ mỗi lần có người đến hỏi thăm chuyện con gái nằm viện ra sao thì chị Quý lại như người mất hồn rồi gào khóc. Khóc quá nhiều, chị như đã kiệt sức chẳng buồn ăn uống gì, chẳng buồn rời khỏi căn buồng u tối.

Theo những người hàng xóm, chị Quý có biểu hiện bệnh tâm thần từ nhỏ. Tính "dở người" nên quá lứa lỡ thì không có ai ngó ngàng đến. Năm 34 tuổi, có một người đàn ông lừa phỉnh chị và rồi chị mang bầu. Cũng từ lúc mang bầu, người đàn ông bạc bẽo đó "lặn" mất tăm. Rồi người mẹ đó cũng phải sinh và nuôi con một mình trong cảnh túng quẫn, nghèo khó. Đứa trẻ bất hạnh không cha đó được đặt tên là Nguyễn Thị Thái (SN 1999). 

"Tội nghiệp con bé, mẹ bị bệnh, nó phải bỏ học từ năm lớp 3 để đi ở thuê nuôi mẹ. Vừa rồi mới xin đi làm công nhân may mặc được vài tháng thì bất ngờ đổ bệnh" - bà Phạm Thị Lương (55 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng), bác của Thái xúc động nói.

Mẹ Thái nằm khóc vì thương con. Ảnh: Trần Tuấn 

Khoảng 3 tuần trước, Thái phát bệnh, từ ngày 25.11 nhập viện điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) với chẩn đoán bị bệnh máu cấp tính.Dù con gái nhập viện, nhưng chị Quý không thể trực tiếp đi chăm sóc con. Bởi những lúc lên cơn, chị chẳng thể giúp gì được con mà còn quấy phá nên việc chăm sóc Thái phải nhờ anh em họ hàng.

"Bác sĩ bảo bệnh của cháu nó 95% có thể duy trì sự sống nhưng phải truyền máu và kháng sinh rất tốn kém, điều trị lâu dài. Nhưng nhà nghèo biết lấy tiền đâu mà chữa trị. Vừa rồi khi cháu phát bệnh, gia đình chạy đi vay nóng anh em, bà con được 40 triệu đồng đưa ra mà giờ đã sắp hết rồi. Tới đây, hết tiền thì gia đình bất lực chỉ biết nhìn cháu nó... nhắm mắt thôi. Tội nghiệp cháu nó quá, khổ từ nhỏ rồi sao ông trời còn bắt tội nó nữa chứ...!", bà Lương ứa nước mắt nói.

Ông Nguyễn Văn Tiện - Trưởng thôn Cẩm Đồng - cho biết: "Chị Quý nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất tội nghiệp. Chúng tôi hy vọng gia đình nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để cháu Thái có tiền chữa bệnh, duy trì sự sống" - ông Tiện tha thiết.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động mong bạn đọc gần xa giúp cháu Thái có tiền thay máu, truyền kháng sinh để điều trị bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Phạm Thị Lương (bác cháu Thái): Thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0166.546.4036.

Hoặc thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK:177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn