MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bố con Vừ A Sệnh trong viện

LD15254: Cả tháng nay cháu chẳng ăn được gì chỉ truyền sữa qua ống

Hoàng Nên LDO | 07/12/2015 22:12
Vì con mắc bệnh nặng, vợ không biết nói tiếng kinh nên Vừ A Sệnh (SN 1993) quê ở bản Lốm Hỏm, Mường Lâm, Sông Mã, Sơn La, chiến sỹ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La phải xin đơn vị cho nghỉ phép lên Hà Nội chăm con là Vừ Đức Anh (33 tháng tuổi ) bị viêm não Nhật Bản. Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, tình hình sức khỏe của Đức Anh chưa cải thiện.

Chúng tôi tới thăm bố con anh vào một buổi chiều đông vừa mưa vừa rét, vậy mà Vừ A Sệnh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo vàng mỏng của bệnh viện phát cho người nhà bệnh nhân. 1 tháng chăm con ở Hà Nội, Vừ A Sệnh già đi trông thấy, mặt hốc hác, râu chẳng buồn cạo, cứ ngồi nắn bóp bàn tay nhỏ của cậu con trai bé bỏng. Nhìn cảnh đó, ai cũng cảm thấy ái ngại.

Cháu Đức Anh đang điều trị ở BV Nhi TW 

“Nhà mình ở trên bản, xa lắm, cách Hà Nội hơn 400km. Mẹ cháu không biết tiếng Kinh, đi lại cũng tốn kém nên không dám lên viện chứ cũng nhớ và thương con lắm vì thằng bé cũng rất quấn mẹ.”, như hiểu được thắc mắc của tôi về sự vắng mặt của mẹ Đức Anh, anh Sệnh giải thích.

Ngồi trò chuyện với anh, Đức Anh nằm cạnh đó mặt mếu chỉ trực khóc, chân tay co quắp nhưng chẳng nói thành lời. “Cháu nó tính đến nay được 33 tháng, thằng bé ngoan lắm không quấy khóc gì đâu. Chỉ cái tội yếu quá, cả tháng nay cổ cháu cứ quặp thế, miệng thì khép chặt, chả ăn uống được gì nên các cô y tá phải dùng cái ống truyền sữa vào…”, anh Sệnh cho biết.

Anh Sệnh chăm sóc cháu Đức Anh trong viện 

Theo lời anh Sệnh, chị Hờ Thị La (SN 1995) – vợ anh cùng là người dân tộc Mông. Hai người lấy nhau nhưng cũng nghèo lắm, mới có căn nhà tranh vách đất, rau cháu nuôi nhau qua ngày. Nhà chỉ có mấy sào nương ngô, trồng lúa chỉ đủ ăn, có năm mất mùa phải đi vay về ăn, đợi tới vụ sau được thì trả.

Cuộc sống đang yên ổn thì cuối tháng 10 vừa qua, Đức Anh bị sốt cao, co giật mạnh. Gia đình đưa con lên Bệnh viện tỉnh Sơn La điều trị hai tuần, hết hơn 7 triệu đồng nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngày 17.11, các bác sĩ chẩn đoán Đức Anh bị viêm não Nhật Bản cần phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ngày Vừ A Sệnh đưa con về Hà Nội, anh em trong đơn vị mỗi người đóng góp chút ít được gần 5 triệu đồng. “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn chẳng có tiền để đưa cháu lên Hà Nội đâu, nhưng anh em động viên bảo cố gắng chạy chữa cho cháu mau khỏi nên tôi cũng cố”, anh Sệnh tâm sự.

Đến nay, số tiền vay mượn, đồng đội gom góp cho cũng đã cạn, bệnh tình của Đức Anh chẳng còn biết trông vào đâu. Hoàn cảnh của nhà anh Sệnh vô cùng khốn khó mong nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự chia sẻ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748 hoặc 0983.971.279; hộp thư:tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc liên lạc trực tiếp với anh Vừ A Sệnh. SĐT 0973.160.762, hiện đang điều trị cho bé Đức Anh tại bệnh viện Nhi TW.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn