MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ ngày bị bệnh, Thảo ít nói hơn và rất lên cơn đau bất thường. Ảnh: H.L

LD15258: Đưa con về nhà để "đi", ở đây tốn lắm !

Hữu Long LDO | 25/12/2015 15:07
Suốt một năm nay, chị Nguyễn Kim Phúc (34 tuổi, trú tổ 13, số nhà 4, thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phải gồng mình bám trụ chăm sóc đứa con trai bé bỏng Võ Công Nguyên Thảo (9 tuổi, mắc bệnh ung thư máu) điều trị tại phòng Kênh Tủy, tầng 10, khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng).

Trải qua 4 đợt xạ trị hóa chất nhưng bệnh tình của Thảo không hề biến chuyển. Toàn thân Thảo đen sạm, chi chít sẹo lồi lõm do vết kim tiêm để lại và liên tục bị chảy ra cả miệng và hậu môn.

Em là trường hợp đầu tiên đi vào lịch lịch sử của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng phải truyền 30 bịch tiểu cầu. Đến nỗi, bác sĩ Trương Thành Tâm không ít lần "toát mồ hôi" vì mấy chục năm làm nghề, ông chưa từng gặp ca bệnh nhi nào diễn biến bệnh tình khó ngờ như vậy.

Nhìn con bệnh, chồng vụng về chạy tới chạy lui lo toan, chị Phúc đau đớn khóc thét chỉ dám lén nhìn con qua gương. Bác sĩ điều trị dằn lòng, an ủi: “Thông thường những trường hợp thập tử nhất sinh thì thần chết sẽ không lấy con của anh chị lần nữa đâu?”.

Anh Võ Duy Quang (34 tuổi, cha Thảo) khóc òa khi chúng tôi đến thăm nhà. "Căn nhà chẳng còn gì vì mọi thứ đáng bán hết để có tiền chữa bệnh cho Thảo. Anh Quang rưng rưng nhìn những tấm giấy khen của Thảo được treo trang trọng trong nhà: "Thầy cô, bạn bè đến thăm Thảo, không ai cầm được nước mắt, ôm chặt lấy Thảo".

 

Toàn thân Thảo đen sạm, chi chít sẹo lồi lõm do vết kim tiêm để lại. Ảnh: H.L 

Theo các bác sĩ, Thảo phải trải qua nhiều đợt xạ trị khắc nghiệt với số tiền lớn hơn nữa mới mong duy trì được sự sống. Bản thân Thảo qua một thời gian nằm viện cũng đã biết bệnh tình của mình nên em bảo: "Ba mẹ đưa con về nhà để con "đi", chứ ở đây tốn quá".

Gần 80 triệu mà vợ chồng anh Quang dành dụm cả một đời làm công nhân như nước đổ biển. Bây giờ, chị Phúc đã nghỉ việc để túc trực bên Thảo, anh Quang đang làm nhân viên kho của Cty Hi-: "Ba meTech nhưng từ ngày gia cảnh lâm khó khăn, việc làm cũng thất thường. May là, Cty nơi anh Quang làm việc biết chuyện gia đình nên vui vẻ cho anh làm một tháng, nghỉ một tháng để chăm sóc con.

Tại bệnh viện, chị Phúc lấy cho chúng tôi xem tấm hình những ngày đầu Thảo mới nhập viện. Đó là khuôn mặt ngây thơ, đầy đặn với vần trán cao, đôi mắt sáng ngời. "Ai đến đây thăm con cũng khen tấm ảnh con bụ bẫm chứ có nghĩ nó bị bệnh nặng như vậy đâu. Nhìn con vậy thôi chứ tình trạng xuất huyết dạ dày trào cả lên miệng con. Nhiều máu lắm!” - chị Phúc nức nở.

Clip:  Chị Phúc kể lại những khó khăn trong quá trình chữa bệnh cho con trai.

Mọi sự chia sẻ cho gia đình chị Phúc - mã số LD15258 - xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. 

Hoặc liên hệ chị Nguyễn Kim Phúc (34 tuổi, trú tổ 13, số nhà 4, thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)


 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn