MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD1604: Mẹ ôm con trai 4 tuổi khóc ròng vì không có tiền phẫu thuật

Cao Thùy Liên LDO | 18/01/2016 16:29
Trên giường bệnh, đứa bé mặt mày tím tái ngước mắt ngơ ngác nhìn mẹ. Thấy mẹ khóc, thằng bé cũng mếu theo mà không hề biết rằng, em đang trong cuộc chiến với tử thần để giành lại sự sống.

Bé Toòng Gia Bảo (4 tuổi) vừa được phát hiện bị tim bẩm sinh cách đây vài tuần. Mẹ Gia Bảo là Lò Thị Lả mới 29 tuổi ở bản Mo, xã Chèng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La mà như già thêm cả chục tuổi, nay càng tiều tụy vì khoản tiền 50 triệu đồng phẫu thuật cho con.

Căn bệnh tứ chứng fallot hẹp van động mạch phổi nặng có thể cướp đi sinh mạng của bé Gia Bảo bất cứ lúc nào nếu không được can thiệp sớm.

Ngước nhìn con ốm yếu, mặt mày tím tái, chị Lả vừa lấy tay lau nước mắt chảy dài, vừa kể: “Khi sinh con ra thấy cháu khỏe mạnh và phát triển bình thường gia đình ai cũng mừng. Cháu ngoan lắm, lúc bố mẹ đi làm thì cháu ở nhà chơi. Gần đây bỗng dưng thấy con hay khóc đêm. Ban ngày thì thấy chân tay, mặt mũi cứ tím tái, rồi cháu kêu mệt. Cả gia đình hốt hoảng đưa con đi bệnh viện huyện, bác sỹ nói cháu bị tim bẩm sinh, phải chuyển lên tuyến trên điều trị gấp”.

Không có tiền, nội ngoại hai bên đều sống nhờ mấy sào ruộng, gia đình lại đông con, chị Lả là con út trong nhà có 9 anh chị em, bố mẹ đều đã già cả, cố gắng mãi vợ chồng chị mới vay mượn được ít tiền đưa con lên Hà Nội. “Nay bác sỹ bảo chuẩn bị 50 triệu đồng mới có thể phẫu thuật, mẹ con em lấy đâu ra tiền?”. 

Nói rồi cứ thế chị khóc, giọt nước mắt rơi xuống thấm áo, ướt cả đôi má xanh xao của Bảo. Nó ngước lên nhìn mẹ, thấy mẹ khóc, nó cũng khóc theo dù không hiểu chuyện gì. Cái giọng Kinh lơ lớ của chị Lả, chầm chậm, từ từ nghe càng buồn hơn.

Bảo dễ thương lắm, ánh mắt nó trong veo, lông mi cong vút. Chỉ có điều, căn bệnh khiến da dẻ bé nhợt nhạt, nhìn thương tâm vô cùng. Hỏi Bảo có mệt không, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi khóc mếu.

Chị Lả lấy chồng năm 20 tuổi, chồng chị là Toòng Văn Mạnh (SN 1986). Hai vợ chồng kiếm cơm nhờ ruộng vườn bố mẹ cho, mỗi tháng cũng được ít gạo đủ ăn chứ không có bán. Ngày gia đình rồng rắn kéo nhau xuống Hà Nội chữa bệnh cho con, vợ chồng chị phải gửi đứa con trai cả học lớp 3 cho bà nội. Lúc tôi đến, chỉ thấy chị Lả ôm con ngồi trên giường, tôi hỏi chồng đâu, chị nói anh ấy ra ngoài xem có gì làm không kiếm thêm vài đồng để trang trải.

Ngước nhìn con trai ngày một yếu ớt, chị lại khóc: “Bác sỹ nói thứ ba tới mổ gấp. Tiền trăm ngàn em còn không có thì xoay đâu ra 50 triệu đồng chị ơi. Không có tiền, em phải ôm con về chờ chết sao chị?”. Hiện bé Bảo đang nằm điều trị tại Khoa Nội nhi 2 – Bệnh viện Tim Hà Nội.

Chị Đinh Thu Hoài, Điều dưỡng viên Khoa Nội nhi 2 cho biết: “Cháu Bảo mắc chứng Fallot 4 tức có 4 dị tật cùng một thời điểm: thông liên thắt dưới van động mạch chủ; động mạch chủ cưới trên vách liên thất, lệch phải 50%; hẹp khít phễu và van động mạch phổi, thiếu sản nặng van và thân động mạch phổi; hai nhánh động mạch phổi kích thước nhỏ. Với tình hình của bé, bác sỹ chỉ định phải sửa tòa bộ, mở rộng nhánh động mạch phổi, chi phí lên đến 50 triệu đồng”.

Mọi sự giúp đỡ với gia đình cháu Bảo xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc liên hệ theo địa chỉ: Chị Lò Thị Lả (bản Mo, xã Chèng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). ĐT: 0123.684.7857.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn